LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 29 TN)

0
199

Tin mừng: Lc 12, 13-21

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?”

15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’

18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’

20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’

21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”


 

Suy niệm

HÃY TỈNH THỨC (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)

Đại dịch Covid-19 đã gây ra cho con người bao nỗi ám ảnh. Sự chết luôn rình rập bất cứ ai. Con người nhận ra rằng tất cả những sự đời này chỉ là phù du. Đức Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, cũng đã nhắc nhở điều đó: “Anh em phải coi chừng… không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (x. Lc 12,15).

Những chuẩn bị của nhà phú hộ trong Tin Mừng hôm nay xem ra là một sự bảo đảm chắc chắn cho tương lai. Ông “phá những cái kho cũ, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình” (x. Lc 12,18) và tự nhủ: “mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, cứ nghỉ ngơi và ăn uống vui chơi cho đã!” (x. Lc 12,19). Trớ trêu thay, những sự chuẩn bị theo kiểu của con người không bảo đảm cho cuộc đời của ông, “nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20). Chính Đức Giêsu qua dụ ngôn đã nhắc nhở chúng ta: “Anh em phải coi chừng… không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm” (x. Lc 12,15) và “hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (x. Lc 12,21).

Trong một xã hội đề cao vật chất và tiêu thụ như hiện nay, nhiều người không chỉ xem tiền bạc như là chỗ dựa an toàn mà còn là “tất cả”. Thế nên, người ta mải mê thu tích của cải mà quên rằng mạng sống con người đâu được bảo đảm nhờ những giá trị vật chất. Ngang qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức, đừng quá bám víu vào những thứ phù du mà lãng quên, “không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Để rồi, sau một đời chạy theo của cải vật chất, cuối cùng chúng ta lại như người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay, “dã tràng xe cát biển đông”.

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã quá mải mê với những thứ chóng qua mà quên mất đích điểm của đời mình. Xin Ngài đánh thức và dẫn đưa chúng con trở về chính lộ để bước theo Chúa trên con đường trở về nhà Cha. Amen.


 

LÒNG THAM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)

Hạnh phúc là điều mà con người luôn khao khát. Chính vì thế, con người tìm mọi cách để có được hạnh phúc. Có những người đặt hạnh phúc nơi tiền bạc, danh vọng, quyền lực … Nhưng những hạnh phúc đó thường chóng qua và không bền vững. Vậy đâu là thứ hạnh phúc bền vững và đích thực?

Ngang qua dụ ngôn “người phú hộ ngốc nghếch”, Đức Giêsu dạy cho cho chúng ta biết đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là hạnh phúc chóng qua. Của cải vật chất, danh vọng hay sự thành công trong cuộc sống không mang lại hạnh phúc đích thực, nhưng chỉ có Thiên Chúa, Người mới là cùng đích và là sự hạnh phúc đích thực cho con người. Bởi vì Người làm chủ sự sống và tương lai của chúng ta. Vậy, để có được hạnh phúc đích thực con người cần biết “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”, là “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban cho” (Mt 6, 33). Đó là khi chúng ta biết đặt đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, tin nhận Thiên Chúa là cùng đích và là sự sống viên mãn của ta. Ngược lại, những kẻ nào chỉ biết thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì sẽ chỉ nhận lấy hạnh phúc chóng qua và hư mất (x. Lc 12, 21).

Dẫu biết rằng tiền bạc, của cái, danh vọng, địa vị … chỉ đem lại cho con người thứ hạnh phúc chóng qua. Thế nhưng, không ít người ngày nay đang chạy theo những thứ hạnh phúc chóng qua đó, mà quên chọn niềm hạnh phúc vĩnh cửu là Thiên Chúa.

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy biết và nổ lực tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là biết đặt đời mình trong vòng tay và sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 29 TN – A)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 29 TN)