HẠT NGÔI LỜI SÀI GÒN MỪNG KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2025

0
693

Chủ đề: “Những người truyền giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân”

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí ấm áp của tinh thần hiệp thông và sứ vụ, Hạt Ngôi Lời Sài Gòn đã tổ chức chương trình mừng Khánh Nhật Truyền Giáo 2025 với chủ đề “Những người truyền giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân.” Buổi sinh hoạt diễn ra từ 14g30 đến 17g30, quy tụ các tu sĩ thuộc các cộng đoàn Thần Học Mai Khôi, Triết Học An Nhơn, cộng đoàn Đệ Tử (Dòng Ngôi Lời) cùng với các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Truyền Giáo và Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Truyền Giáo.

Chương trình nhằm khơi dậy ý thức truyền giáo nơi các tu sĩ truyền giáo, mời gọi mọi người học hỏi, cầu nguyện và canh tân tinh thần dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong phần học hỏi Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2025, Cha Fx. Nguyễn Du Trí, SVD đã trình bày chủ đề “Những người truyền giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân”, giúp cộng đoàn nhận ra Đức Kitô chính là Nhà Truyền Giáo của Hy Vọng – mẫu gương cho mọi sứ giả Tin Mừng. Mỗi tu sĩ được mời gọi noi gương Chúa Kitô để sống hy vọng giữa những khổ đau của thời đại, và trở nên chứng nhân của ánh sáng và tình yêu nơi những môi trường cụ thể mình được sai đến.

Sau phần chia sẻ nhóm và phần đúc kết của Cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, SVD chương trình tiếp nối bằng Thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo, do Cha Hạt trưởng Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD chủ tế và Cha Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD chia sẻ Lời Chúa. Trong bầu khí linh thiêng của phụng vụ, cộng đoàn đã cùng dâng lên Chúa lời cầu xin cho các nhà truyền giáo được bình an và bền vững trong sứ vụ, cho Hội Thánh luôn tràn đầy Thánh Thần để trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

Khép lại chương trình là bữa cơm huynh đệ đơn sơ nhưng chan chứa tình thân, do các thầy Cộng đoàn Triết Học chuẩn bị. Buổi gặp gỡ tuy ngắn gọn nhưng đong đầy ý nghĩa, giúp mọi người ý thức hơn về ơn gọi truyền giáo của mình. Trong niềm vui và lòng biết ơn, mỗi tu sĩ ra về mang theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) — một lời mời gọi vẫn vang vọng và thôi thúc họ trở nên những người gieo niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Truyền Thông Học Viện Ngôi Lời
Bài và ảnh: Tu sĩ GB Trịnh Đình Huy, SVD

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 29 TN-C)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 29 TN)