LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 25 TN)

0
294

Tin Mừng: Lc 8,19-21

Khi ấy, mẹ và anh em m Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

—– o0o —–

Suy niệm

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI (Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD)

Người ta thường nói: “Con đường dài nhất là con đường từ lý thuyết đến thực tiễn, con đường từ đôi tai đến đôi tay”. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường ngắn nhất để được làm anh em của Ngài, đó là lắng nghe Lời và đem Lời ra thực hành.

Lắng nghe, theo từ điển “soha.vn” là tập trung sức nghe để thu nhận cho rõ âm thanh; là một hành động đòi hỏi sự chú ý của đôi tai, lắng để nghe. Theo ý nghĩa sâu xa hơn, lắng nghe là mở rộng tấm lòng, mở rộng con tim và mở rộng lý trí để đón nhận, để cảm thấu và để sẻ chia với tha nhân. Hơn nữa, lắng nghe còn là thái độ của tình yêu và là biểu hiện của sự khiêm nhường, như thái độ của ngôn sứ Samuen khi ông thưa với Đức Chúa: “xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1Sm 3,10). Thêm vào đó, lắng nghe là để cho Lời đến và ở lại trong cuộc đời của mình, như cách mà Mẹ Maria đã từng làm: “Mẹ hằng ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 2, 19. 51)

Thực hành là hành động đáp lại những điều mình đã lắng nghe bằng việc làm cụ thể. Thực hành là thể hiện sự thân tình với Chúa và yêu thương tha nhân bằng cách ra đi thực thi bác ái, bằng việc mở rộng con tim để tha thứ, để sẻ chia, để quan tâm và để đón nhận những con người khác biệt với mình. Xa hơn nữa, thực hành là để cho Lời Thiên Chúa ngự trị trong lòng mình, là để cho Lời ấy trở thành “ngọn đèn soi và ánh sáng chỉ đường”, cùng ôm lấy Lời và sống Lời một cách cụ thể, như Mẹ Maria đã nêu gương.

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là tâm điểm đời sống đức tin của người Kitô hữu, là cách thế để ta mang lấy thân phận “Mẹ và anh em” của Chúa Giêsu và là “con đường hẹp” để ta vào chung hưởng Nước Trời. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày để tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.


 

NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

MẸ VÀ ANH EM TÔI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Triều, SVD)

Từ bối cảnh Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn mới về những người được gọi là “mẹ và anh em” của Người. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến một gia đình lớn hơn gia đình ruột thịt. Đó là gia đình của những người được quy tụ bởi Lời Thiên  Chúa.

Trước lời báo tin “có mẹ và anh em Thầy, muốn gặp Thầy.” (Lc 8,20) câu trả lời của Đức Giêsu mang đến cho người nghe một cảm giác hững hờ của Người với những người thân thuộc: “Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21) Thật ra, Đức Giêsu không hề có ý chối bỏ gia đình ruột thịt nhưng Người muốn hướng mọi người đến một gia đình lớn hơn, gia đình của những người có cùng một Cha chung trên trời. Nơi đó, “Đức Giêsu là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.”(Rm 8, 29) Nhờ đó, chúng ta được dự phần vào gia nghiệp là hạnh phúc Nước Trời mà Chúa Cha hứa ban.

Dĩ nhiên, để đạt đến điều đó, tiên quyết, chúng ta cần phải thuộc về gia đình của Thiên Chúa và cách thế mà Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta là “lắng nghe và thi hành Lời Chúa”. Điều đó mở ra những thách đố cho những ai muốn tiến bước. Thật vậy, lắng nghe và thực thi Lời Chúa đòi hỏi chúng ta một sự mở lòng đón nhận, yêu mến Lời cách chân thành và can đảm sống những giá trị của Lời giữa lòng thế giới hôm nay. Giữa những đòi hỏi ấy, chúng ta không quên bám víu vào ơn trợ lực của Thiên Chúa, Đấng hằng dẫn lối con cái Người tiến bước.

Lạy Chúa, hạnh phúc biết bao cho chúng con khi được làm con cái Ngài trong gia đình Giáo Hội. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con vững tin vào Lời của Ngài và hăng say đem Lời vào cuộc sống của chúng con. Amen.

 

Bài trướcGIÁO XỨ VĨNH TUY: KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2023-2024
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 25 TN)