LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 19 TN)

0
576

 

Tin mừng: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.


 

Suy niệm

TRỞ NÊN TRẺ THƠ (Tu sĩ P. X. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Trong cuộc sống, ai cũng muốn thành công trong sự nghiệp, có được danh vọng, quyền lực và được nhiều người kính trọng. Trở nên lớn hơn, cao trọng hơn dường như là mục đích của nhiều người. Thế nhưng, muốn vào Nước Trời, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải bỏ đi những “đồ trang sức” bên ngoài, để trở nên tinh tuyền và bé nhỏ như trẻ thơ.

Hình ảnh trẻ thơ gợi đến những gì tốt đẹp của con người thuở ban đầu. Cử chỉ, ánh mắt, nụ cười cho đến cách suy nghĩ của trẻ thơ làm cho ai cũng phải yêu quý chúng. Khi lớn lên, ta bắt đầu trang bị cho mình nhiều thứ: tri thức, sức khỏe, hiểu biết, trải nghiệm… Tuy nhiên, chính những trang bị mới có nguy cơ làm cho con người trở nên xấu đi. Ham muốn quyền lực, danh vọng, muốn được mọi người coi trọng là những thứ có thể làm cho nhân đức của một người xuống dốc. Chính vì thế, mà Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên như trẻ thơ, để bỏ đi những dính bén không cần thiết, những thứ làm hư hoại tâm hồn. Có như vậy, thì mới xứng đáng được vào nước trời.

Ngoài việc trở nên trẻ thơ, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đón tiếp và đối xử với những người mang thân phận nhỏ bé như với chính Chúa Giêsu. Trẻ thơ không chỉ là những em nhỏ về thể lý mà cả những người bé mọn về nhiều mặt khác: vật chất, tinh thần, tri thức, đạo đức… Ta thường có xu hướng coi trọng và đối xử tốt với người giàu có, tài giỏi, học cao hiểu rộng, có đức hạnh nhưng hay xem thường những người nghèo, tài trí hạn hẹp. Câu nói của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Còn ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5). Dù một người có mang trong mình khiếm khuyết như thế nào, người đó cũng xứng đáng được đối xử tử tế vì người đó mang trong mình hình ảnh chúa Kitô.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm hạ, không tự hào những gì mình có, vì mọi sự là của Chúa ban cho con. Và xin cho con đón tiếp mọi người bằng lòng yêu mến và tận tụy như đón tiếp chính Chúa. Amen.


CUỘC CÁNH MẠNG VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

Não trạng cổ hủ của con người là điều khó thay đổi. Di dịch vật thể nặng đến mấy còn dễ hơn làm lay chuyển suy nghĩ thành nếp của một con người. Đức Giêsu đã phải đối diện với những con người bảo thủ về sự nhìn nhận sai lệch phẩm giá của con người. Bởi thế, bài Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, Đức Giêsu mạc khải về phẩm giá cao trọng của mỗi một con người, được Thiên Chúa nhìn nhận bằng một cách duy nhất, trọn vẹn nhất và yêu thương nhất.

Đức Giêsu lấy hình ảnh em nhỏ để nói lên tính đạo đức trong tương quan giữa người với người. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5). Vậy mà, những người Do Thái lúc bấy giờ lại không nhìn nhận phẩm giá người nữ và trẻ nhỏ như những người đàn ông. Sống như vậy là chối từ giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu loan báo. Nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai biết yêu thương và tôn trọng phẩm giá của người khác. Con người đối xử với anh em đồng loại của mình dựa trên được mất hơn thua. Thiên Chúa lại đối xử với con người bằng một tình yêu vị tha và trân trọng nhất, “vì đó là con” của Người, mà không phải là tội nhân. Người là Cha của mọi người, Đấng đầy lòng thương xót là “Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” ( Mt 18,14).

Gẫm mà xem! Thật đau lòng, những đoàn thể được gọi là thánh thiện nhưng trong đó lại ẩn hiện những con người muốn biến người khác trở thành kẻ nô lệ cho mình. Mẫu người lãnh đạo “chỉ tay năm ngón”, hay những kẻ hành nghề “pháp sư”, “chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào” (2 Tx 3,11). Thánh Phaolô còn nhấn mạnh “những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân” (2 Tx 3,12).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trong phẩm giả của hết mọi người như Chúa đã tôn trọng phẩm giá của chúng con. Amen.


 

KẺ LỚN NHẤT (Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD)

Theo lẽ đời, ai cũng muốn mình có một vị thế nhất định trong xã hội, muốn được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Những danh vọng chức quyền khiến con người ta phải đấu tranh và cạnh tranh nhau. Người làm lớn dường như luôn là kẻ nắm quyền lực và tiền bạc trong tay, có khả năng bắt người khác làm theo ý muốn của họ.

Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một cái nhìn mới về người lớn nhất. Xem ra những giáo huấn của Đức Giêsu trái ngược với tư tưởng con người. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến phẩm giá cao quý của tất cả mọi người. Trong mắt Người, không có sự phân biệt giàu nghèo, kẻ quyền quý, người bần cùng vì tất cả chúng ta đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Dù chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta tỏ ra khinh rẻ kẻ yếu thế hơn mình. Nhưng qua hoàn cảnh của họ, chúng ta phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, đồng thời cũng biết phân phát ơn lành Thiên Chúa cho những người nghèo khổ, hầu giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn là mỗi người chúng ta, dù giàu sang hay nghèo đói, hãy luôn mặc lấy tâm tình tạ ơn, phó thác và hoàn toàn tin tưởng cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của trẻ thơ, đó là sống hồn nhiên vô tư, không bon chen, hận thù; không tranh chấp và một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha. Và đối với Thiên Chúa, đó là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Xin Ngài dạy chúng con sống thanh thoát và yêu thương nhau để chúng con biết tôn trọng anh em đồng loại và biết khước từ danh vọng quyền lực, nơi trần gian này hầu chúng con trở nên một trẻ thơ của Chúa. Amen

Bài trướcTHAM DỰ PHỤNG VỤ: LỊCH SỬ & THẦN HỌC
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 19 TN)