LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 13 TN – A)

0
120

Bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16a    Bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11

Tin Mừng: Mt 10,37-42

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

—– o0o —–

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn phải đưa ra những chọn lựa của mình. Nếu chọn lựa đúng thì nó dẫn chúng ta đến thành công và hạnh phúc và ngược lại. Trong đời sống làm môn đệ của Đức Giêsu cũng thế, nếu chúng ta chọn lựa đúng thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đời đời. Chọn lựa đó chính là “từ bỏ mọi thứ và bước theo Đức Giêsu”.

Chúng ta có kinh nghiệm rằng từ bỏ một điều gì đó thực sự không dễ dàng. Những điều càng gắn bó thì lại càng làm chúng ta khó từ bỏ. Thế mà, Đức Giêsu lại muốn các môn đệ phải có một thái độ dứt khoát để từ bỏ mọi thứ, dù điều đó rất thiết thân và gắn bó với mình như cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Chưa hết, Đức Giêsu còn đòi hỏi các môn đệ phải vác thập giá và thậm chí phải liều cả mạng sống vì Người. Và tất cả những sự từ bỏ đó chỉ để theo Đức Giêsu một cách trọn vẹn nhất mà thôi. Với tất cả sự từ bỏ trên, Đức Giêsu không có ý buộc các môn đệ phải ghét bỏ những người thân thuộc; nhưng đúng hơn, Đức Giêsu muốn họ một lòng dấn thân vì Người, đặt Người ở vị trí ưu tiên, vượt trên tất cả. Ngày nay, ảnh hưởng bởi lối sống hưởng thụ và đề cao các giá trị vật chất, chúng ta thường có xu hướng vun vén những lợi ích về cho bản thân khiến lòng chúng ta càng chất nặng thêm những “tham, sân, si” của sự đời. Nên việc từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu lại càng khó khăn hơn. Tuy khó khăn nhưng chúng ta vẫn có thể làm được nhờ vào ân sủng của Người. Vì thế, chúng ta hãy can đảm từ bỏ những vật chất trần gian để một lòng bước theo Đức Giêsu, Đấng “là Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6).

Lạy Chúa Giêsu, việc từ bỏ mọi sự mà theo Người thì chưa bao giờ dễ dàng. Xin ban ơn và dạy chúng con biết từ bỏ những điều không cần thiết để chỉ chọn Ngài mà thôi. Amen.


 

BÌNH MINH Ở PHÍA BÊN KIA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 13 TN)