LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 11 TN, Năm A)

0
227

Tin mừng: Mt 9, 36 – 10, 8

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông;

Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông;

Philipphê và Bartôlômêô;

Tôma và Matthêu người thu thế;

Giacôbê con của Alphê và Tađêô;

Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: “Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô.

Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”.

Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ.

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.


 

Suy niệm:

TRÁI TIM YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)

Xuyên suốt các trang Tin Mừng, ta luôn thấy Đức  Giêsu  là  một  con người có trái tim yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng rõ ràng cho điều đó: “Khi Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 36).

Bản chất của Thiên Chúa là giàu lòng xót thương. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4, 8). Trải qua muôn ngàn thế hệ, Ngài vẫn luôn là một người Cha đầy tình thương đối với nhân loại. Để chứng tỏ tình thương đó, Ngài đã ban Đức Giêsu đến trong trần gian. Qua Đức Giêsu, ta có thể thấy trái tim chất chứa lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là một trái tim cùng chung nhịp đập với những khắc khoải, âu lo của con người. Đó là một trái tim đầy sự rung cảm trước những thiếu thốn, bất hạnh của kiếp nhân sinh. Hơn nữa, đó còn là một trái tim đầy bao dung, đầy nhạy bén trước những đau khổ, lầm than của kiếp người. Với trái tim yêu thương như vậy, Đức Giêsu đã lan tỏa tình thương của Chúa Cha, cảm hóa và cứu vớt biết bao con người. Ngài không dừng lại ở đó, Ngài vẫn luôn thao thức để mang yêu thương đến cho người khác, hầu tất cả đều được sống trong tình yêu và được cứu độ.

Thời đại hôm nay được biết đến với lối sống thờ ơ, vô cảm, thích hưởng thụ, ngại dấn thân. Đó là một lối sống được hình thành từ những trái tim khô khan, thiếu tình yêu, thiếu sự nhạy bén trước các vấn đề cuộc sống. Chính lối sống đó tạo nên một thế giới thiếu vắng tình yêu và tình liên đới. Quả thật, trái đất vẫn đang nóng lên thế nhưng tình người lại đang nguội đi. Ước gì hình ảnh Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ thức tỉnh ngọn lửa yêu thương, sự nhạy bén nơi trái tim mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin lấy khỏi chúng con quả tim chai đá, xin ban tặng chúng con quả tim biết yêu thương, hầu chúng con biết cảm thông, chia sẻ và rung động trước những đau khổ, bất hạnh của tha nhân. Amen.


 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật, tuần 11 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ (24/6)