LỜI SỐNG (CHÚA NHẬT, LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, năm C)

0
286

(Bài đọc 1: St 14,18-20;  Bài đọc 2: 1Cr 11,23-26)

Tin Mừng: Lc 9,11b-17

Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông.

 

—– SUY NIỆM —–

ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN (Tu sĩ Phêrô Đỗ Xuân Quý, SVD)

Con người đến trong thế giới với biết bao sự đói khát: đói của ăn thức uống, đói niềm vui, đói tri thức, đói sự thật, đói niềm tin,… Chính vì thế, con người luôn có nhu cầu được đón nhận từ người khác. Cho nên, cuộc sống luôn cần đến những người biết quảng đại cho đi và hy sinh san sẻ những gì mình đang có.

Lời Chúa hôm nay, thánh Luca thuật lại cảnh Ðức Giêsu đi vào hoang địa và dân chúng đi theo Ngài đông đảo. Thấy họ, Chúa chạnh lòng thương và chữa lành những người bệnh tật chạy đến với Người. Chiều đến, giữa nơi hoang vắng, thức ăn không có, các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ về. Nhưng chính Chúa Giêsu trao cho các ông trách nhiệm: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, làm sao có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thú nhận giới hạn của mình. Họ chỉ có thế, nên không làm được điều Thầy muốn. Đức Giêsu đã “ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no”.

Thế giới hôm nay còn biết bao người đói khát về tâm linh, tinh thần và vật chất. “Chính anh em hãy cho họ ăn” vừa là lệnh truyền, vừa là lời mời gọi mỗi người bẻ những gì mình đang có và trao ban cho tha nhân. Với những ai “đói khát tâm linh”, giúp họ tìm đến với Chúa, lắng nghe và được “no say Lời Chúa. Với những ai “đói khát tinh thần” thì biết nói lời an ủi, động viên, khích lệ, làm cho cuộc sống của họ được an vui hơn. Với những ai “đói khát vật chất” thì biết chia cơm sẻ áo để họ có cơm ăn, áo mặc, có nước uống, có điều kiện để chữa bệnh,…

Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều người đói khổ, xin cho con biết mở rộng trái tim để yêu thương, biết mở rộng vòng tay để sẵn sàng để chia sẻ. Xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người và xin cho con nghe được lời mời của Chúa: “Các con hãy cho họ ăn”. Amen.


 

LƯƠNG THỰC YÊU THƯƠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

HÃY CHO HỌ ĂN! (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)

Hãy cho ho ăn, là mệnh lệnh của Thầy Giêsu cho cac tông đô và điều đó làm các ông bỡ ngỡ. Một bên là chỉ năm chiếc bánh và hai con cá, còn bên kia là đám đông chỉ tính đàn ông thôi đã là năm ngàn người. Vây lam sao đê cho ho ăn đây?

Trươc hêt, cac tông đô đa phai vươt qua giơi han cua ban thân, nhin năm chiêc banh va hai con ca đươc đưa đên tư ban tay nho xiu cua môt em be qua la môt giơi han lơn. Theo logic cua con ngươi thi thao lui, chay trôn hoăc bac bo lơi Thây và giai tan dân chung đê ho tư đi kiêm thưc ăn la điêu hơp ly nhât, bơi no không gây ra môt răc rôi nao va đem đên sư an phân. Tuy nhiên, cac tông đô đa vươt qua nhưng giơi han va vâng theo lơi Thây. Cac ông không giai tan đam đông, nhưng cac ông cung chưa biêt cho đam đông ăn như thê nao?

Viêc tiêp theo la cac ông chơ đơi nơi Thây Giêsu va lam theo lơi Thây. Trong luc chơ đơi, cac ông thinh lăng. Thinh ăngl trong sư bât lưc vi công viêc năm ngoai kha năng. Cac ông chơ đơi Thây. Thây bao cho đam đông ngôi xuông theo nhom, cac ông đa lam. Thây bao phân phat banh cho dân, cac ông đa lam. Cuôi cung đam đông đa đươc ăn và tât ca đươc no nê.

Cuôc sông môi ngươi vân con rât nhiêu giơi han ma ban thân tương chưng như bât lưc. Mặc dù vậy, lơi mơi goi cua Thây Giêsu vân luôn thôi thuc: con hay cho ngươi ngheo đoi vât chât, cho người khát công ly, tinh yêu, sư quan tâm, thông cảm… Con hay vươt qua giơi han cua ban thân, tin tương pho thac vao tinh yêu cua Thây va ơ vơi Thây. Thây se giup con va nhưng ngươi con găp gơ se đươc no nê hông ân Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, trong hoàn cảnh, ơn gọi và bậc sống của mình, biết sống cho đi trong tình yêu của Chúa. Amen.

 

 

Bài trướcMÙA HÈ THÁNH TÂM