Lời Sống (Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm A)

0
4

Bài đọc 1: Is 25,6-10a

Bài đọc 2: Pl 4,12-14.19-20

Tin Mừng: Mt 22,1-4

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch […]

—– o0o —–

SUY NIỆM:

ĐƯỢC MỜI ( Lm. Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Tiệc cưới hoàng gia là một sự kiện trọng đại của cả một quốc gia dân tộc. Dựa vào thành phần khách mời và quy mô của bữa tiệc, người ta có thể đánh giá được tấm lòng và vị thế của hoàng gia. Trong các trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy niềm vinh dự lớn lao mà chúng ta được hưởng khi trở thành khách mời đến dự tiệc cưới Nước Trời.

  1. Tiệc Cưới Nước Trời

Khi nói đến tiệc cưới, điều đầu tiên người ta nghĩ tới đó là vị tân lang và tân lương là ai. Kế đến là các món ăn mà chủ tiệc sẽ dọn để thiết đãi thực khách. Đối với tiệc cưới hoàng gia, thì khâu lựa chọn và chuẩn bị các món ăn này đòi hỏi phải thật tỉ mỉ và xa hoa. Các món ăn phải độc đáo, hảo hạng và tuyệt mĩ vì đó là bộ mặt danh dự của cả quốc gia cũng như là lời khẳng định vị thế trên chính trường quốc tế. Các trình thuật Lời Chúa hôm nay cũng cho thấy cách Thiên Chúa lựa chọn và chuẩn bị những món ăn trong bữa tiệc cưới Nước Trời.

Trước hết, trong bài đọc một, khi mà toàn dân Israel đang bị lưu đày nơi đất khách quê người, ngôn sứ Isaia đã khơi lên viễn ảnh một ngày sẽ được giải thoát và được tham dự bữa tiệc mà Đức Chúa các đạo binh chuẩn bị để thiết đãi muôn dân. Bữa tiệc ấy được ví như là một bữa tiệc cưới giữa vị Tân Lang là Thiên Chúa với vị Tân Nương là toàn thể dân Israel (x.Hs 2,21-22; Is 62,4-5; Ed 16,8-14). Đó sẽ là bữa tiệc với đầy thịt béo ngậy và rượu ngon tinh chế (x.Is 25,6). Đối với người Israel và đặc biệt là những người Israel đương thời đang sống trong cảnh lưu đày lầm than đói khổ, hình ảnh “thịt béo ngậy và rượu ngon” ở đây biểu trưng cho những gì tinh túy và xa xỉ nhất mà họ có thể mơ tưởng tới. Điều này có nghĩa rằng bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi ấy phải là bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn ngon nhất và xa hoa nhất có thể. Bữa tiệc với các thức ăn như thế sẽ là một bữa tiệc trong mơ mà bất cứ ai cũng đều khát mong được thưởng nếm.

Tiếp đến, câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới hoàng gia mà Chúa Giêsu đã kể trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay cũng cho thấy quy mô bàn tiệc mà Vị Vua Nước Trời là Thiên Chúa đã chuẩn bị để thiết đãi khách mời. Theo đó, để tổ chức tiệc cưới cho con mình, vị vua đã dọn một bữa tiệc với đầy những “bò tơ và thú vật đã được vỗ béo” (x.Mt 22,4). Hình ảnh những con bò tơ và những con vật đã được “vỗ béo” cho thấy sự kỹ lưỡng trong khâu chọn lựa nguyên liệu cho các món ăn. Thức ăn bao gồm đều là những thực phẩm hảo hạng, được tuyển chọn kỹ càng, được cẩn thận vỗ béo. Ngoài ra, “các thú vật” ở đây được hiểu là những món đặc sản đặc sắc và độc đáo. Do đó, có thể nói, bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để tiếp đón các khách mời là một bữa tiệc với đầy cao lương mỹ vị mà không mấy người đã từng thưởng thức.

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng tổ chức bữa “tiệc cưới Con Chiên” với Đức Kitô là Tân Lang và Hội Thánh là Hiền Thê ngang qua Thánh Lễ. Nơi Thánh Lễ, Thiên Chúa không chỉ chuẩn bị một, nhưng là hai bàn tiệc: bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Nơi hai bàn tiệc đó, những người tham dự được thưởng nếm chính Mình và Máu Thánh Chúa là lương thực đến từ thiên giới, chẳng cao lương mỹ vị nào ở trần gian có thể sánh bằng. Với “món ăn” là Thánh Thể Chúa, người ăn không chỉ được thưởng thức hương vị tuyệt mỹ và bổ dưỡng đến từ Nước Trời, nhưng còn mang lại sự sống trường sinh và hạnh phúc viên mãn với Chúa, điều mà không một thứ lương thực trần gian nào có thể mang lại.

  1. Được Mời

Ở bất cứ đất nước nào, tiệc cưới hoàng gia là một sự kiện quan trọng được mọi người, cả trong cũng như ngoài nước quan tâm chú ý đến. Một trong những phần được mọi người dành sự quan tâm nhiều nhất đó là thành phần khách mời tham dự bữa tiệc ấy. Lẽ tất nhiên, không phải ai cũng có được vinh dự trở thành khách mời của bữa quốc yến ấy, nhưng chỉ những chính khách, nhân vật có tầm cỡ hay giữ vai trò đặc biệt nào đó mà thôi. Thế nhưng, trong các trình thuật Lời Chúa hôm nay, vượt lên trên mọi quy tắc của con người, vị Vua Thiên Quốc đã mời hết thảy mọi người không loại trừ bất cứ ai đến dự tiệc vui Nước Trời.

Khởi đi từ bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia cho thấy thành phần khách mời đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi không phải là chỉ dân Israel, nhưng là tất cả “mọi dân và muôn nước” (x.Is 25,6-8). Lẽ tất nhiên, viễn ảnh “mọi dân và muôn nước” mà vị ngôn sứ này đề cập đến là những người đã “tin nhận” và hằng “đợi trông” nơi Thiên Chúa (x.Is 25,9). Với câu chuyện dụ ngôn “vị vua mở tiệc cưới cho con mình” trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại cho thấy thành phần khách mời hết sức đặc biệt. Ban đầu khách được mời là những người có thể nói là xứng đáng. Thế nhưng vì những kẻ ấy đã không đến, nên vị vua đã không câu nệ, cũng không quan tâm đến lễ hoàng gia mà sai các đầy tớ ra các ngả đường mời hết mọi người không loại trừ ai, “bất luận tốt xấu” vào dự tiệc.

Ngày nay, Thiên Chúa cũng không ngừng kêu mời hết thảy mọi người đến dự tiệc Thánh Thể Chúa. Nơi bàn tiệc ấy, Thiên Chúa qui tụ hết mọi người không loại trừ bất cứ ai. Như thế, các trình thuật Lời Chúa hôm nay cho thấy rằng, mỗi người chúng ta được vinh dự và hân hạnh biết bao khi được trở thành khách mời của chính Thiên Chúa – Vị Vua Nước Trời.

  1. Đáp Lại Lời Mời

Câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới Nước Trời được tiếp nối với việc miêu tả thái độ đáp lại lời mời của những khách mời. Theo đó, bên cạnh những người mau mắn đáp lại lời mời của nhà vua còn nổi trội lên hai thành phần: từ chối và chấp nhận cách miễn cưỡng. Đó cũng là hai thái độ mà nhiều khi chúng ta dễ sa vào trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta, được Thiên Chúa mời đến dự tiệc Thánh Thể là một ân phúc và vinh dự của mỗi người chúng ta. Vì yêu thương Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta bữa tiệc thiên quốc ngay ở trần gian này. Ngài tự hiến chính thân mình để làm của ăn tinh tuyền mang lại sự sống và hạnh phúc trường cửu. Chẳng những thế, chính Ngài còn phục vụ cho chúng ta như một người tôi tớ phục vụ bàn tiệc. Hằng ngày, bàn tiệc ấy vẫn luôn được Ngài mở ra và kêu mời chúng ta đến tham dự. Thế nhưng, nhiều lúc ta lại từ chối lời mời gọi yêu thương ấy bằng cách viện ra đủ thứ lý do. Thậm chí, đôi khi ta còn nổi loạn và chống đối lại lời mời ân tình ấy. Hay nhiều khi, mặc dầu ta đến với Chúa nhưng lại bằng một thái độ miễn cưỡng.

Dưới ánh sáng của Bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đến dự tiệc cưới Nước Trời – Tiệc Lời Chúa – Tiệc Thánh Thể. Và một khi đáp lại lời ấy, chúng ta còn được mời gọi hãy chuẩn bị cho mình “y phục” dự tiệc sao cho xứng hợp. Y phục đó là một tâm hồn sạch trong vì đã được giặt trắng trong máu Con Chiên và một lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ từ chối Chúa điều gì. Đặc biệt, xin cho chúng con luôn hân hoan mau mắn đón nhận lời mời gọi yêu thương của Chúa mà siêng năng đến tham dự tiệc Thiên Quốc nơi Thánh Lễ. Và xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng cho mình một y phục dự tiệc ấy bằng tâm hồn trong sạch và lòng yêu mến Chúa trọn tình trọn nghĩa. Amen!


SUY NIỆM:

Y PHỤC (Thầy Phêrô Phùng Mai Duẩn – Học Viện Ngôi Lời)

Y phục giúp thể hiện phép lịch sự cũng như thể hiện giá trị của con người. Có nhiều loại y phục khác nhau để dành cho từng hoàn cảnh cụ thể nhằm giúp tăng thêm phần ý nghĩa cho hoàn cảnh đó. Thật vậy, có những y phục dành riêng cho học đường, cho công sở, cho đám cưới, đám tang…Thế nên, việc chuẩn bị cho mình một bộ y phục phù hợp là điều cần thiết và nên làm, nếu không, chúng ta sẽ dễ bị lạc lõng với thế giới xung quanh.

Đó cũng là trường hợp mà Đức Giêsu đã nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Một người tham dự tiệc cưới nhưng không có y phục xứng hợp nên đã bị đẩy ra ngoài. Dù cho người đó có thể chỉ là người được mời một cách bất ngờ. Thế nhưng, với bổn phận của mình, để đi vào tiệc cưới, người đó phải chuẩn bị một y phục phù hợp với bầu khí tiệc cưới. Điều này cũng đúng với chúng ta, những người Kitô hữu. Chúng ta thật may mắn khi được Thiên Chúa mời gọi vào tham dự bàn tiệc Nước Trời. Thế nhưng, nhiều người trong số chúng ta lại từ chối tham dự vì những bận rộn cá nhân, hay vì chạy theo những đam mê, lạc thú. Bên cạnh đó, một số người lại không chuẩn bị cho mình bộ y phục xứng đáng khi sống mang lên mình thái độ kiêu ngạo và vô tâm. Thế nên, bổn phận của chúng ta là luôn phải sẵn sàng đáp trả lời mời gọi tham dự bàn tiệc của Thiên Chúa, cũng như chuẩn bị cho mình một bộ y phục xứng đáng là lòng khiêm nhường và yêu mến. Để từ đó, chúng ta được Thiên Chúa chào đón vào bàn tiệc Nước Trời.

Lạy Chúa, Ngài luôn mời gọi và kiễn nhẫn chờ đợi chúng con đến với bàn tiệc mà Ngài đã dọn sẵn, nhưng nhiều lần chúng con đã từ chối lời mời gọi của Ngài. Xin cho chúng con nhận biết giá trị cao quý nơi bàn tiệc của Chúa, từ đó chúng con chuẩn bị y phục là tâm hồn thanh sạch để xứng đáng với lời mời gọi của Ngài. Amen.

Bài trướcGẶP GỠ I Lm. Antôn Nguyễn Tiên Giang, SVD I Truyền giáo tại Mozambique