LỜI SỐNG (Thứ Sáu sau Lễ Tro, Mùa Chay)

0
398

Tin Mừng: Mt 9,14-15

Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

SUY NIỆM

ĂN CHAY NHƯ THẾ NÀO? (Tu sĩ  P. X. Đinh Duy Thiên, SVD)

 

Ăn chay là một trong những việc làm mà Giáo Hội mời gọi các tín hữu thực hành trong Mùa Chay. Vậy người tín hữu chúng ta cần ăn chay như thế nào?

Theo bối cảnh của đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu cho mỗi người chúng ta biết, ăn chay cần đúng thời điểm. Người nhấn mạnh rằng: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay khi chàng rể còn ở với họ” (Mt 9,15). Ở đây, Đức Giêsu ví mình như Chàng Rể đang hiện diện trong tiệc cưới Nước Trời, nên khi Người đang hiện diện thì không cần ăn chay, mà chỉ khi Chàng Rể bị đem đi thì lúc ấy mới cần ăn chay. Mùa Chay là thời điểm thuận tiện và phù hợp để mỗi người ăn chay nhằm bước vào mùa tập luyện thiêng liêng và đón chờ Chúa trở lại.

Tiếp đến, ăn chay cần đúng mục đích. Trong tinh thần của Mùa Chay, ăn chay phải là một hành vi sám hối bởi tình yêu để nhìn lại bản thân, để sửa chữa, để thanh lọc con người của mình và để hướng lòng về với Chúa, chứ không phải là dịp để khoe khoang, để lấy mình làm thước đo, để chỉ trích và phán xét người khác giống như các môn đệ của ông Gioan đã làm: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14).

Và sau cùng, qua việc ăn chay, người tín hữu được mời gọi mở lòng ra với tha nhân bằng việc chia sẻ cơm bánh cho người đói khát, đối xử nhân hậu và công bằng với mọi người, không gièm pha, nói hành nói xấu nhau… Ăn chay mà còn áp bức người khác, giận hờn lẫn nhau, làm ngơ trước nỗi thống khổ của anh chị em mình là chưa phải ăn chay đúng cách, chưa phải ăn chay theo đúng tinh thần mà Chúa mời gọi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành ăn chay đúng với tinh thần Tin Mừng là yêu mến Thiên Chúa, bác ái với tha nhân và biết nhìn lại bản thân để sám hối và canh tân trong khi mong chờ Chúa trở lại. Amen.


CỐT LÕI CỦA CHAY TỊNH (Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)

Khi nói về chay tịnh, người ta thường nghĩ  đến  việc  kiêng  khem, hãm mình, một sự hy sinh để đền bù tội lỗi,… Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải thêm cho chúng ta về bản chất cốt lõi của việc giữ chay, đó chính là một hành vi tự do của đức tin dựa trên một tình yêu đích thực.

Trong tương quan giữa hai hay nhiều người, khi còn hiện diện bên nhau, chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng ai ủ rũ khi được ở bên cạnh những người mình yêu quý. Nhưng khi không còn ở bên nhau nữa người ta mới cảm thấy nhớ thương, sầu muộn. Họ cầu nguyện cho nhau những điều tốt đẹp. Bản chất của việc ăn chay cũng thế, đó là một hành vi tự do trên nền tảng là sự tự nguyện hy sinh cho người mình yêu mến; càng yêu mến nhiều thì sự hy sinh đó càng có giá trị. Kiêng ăn, hãm mình, bố thí,… nếu không xuất phát từ mến Chúa và yêu người thì chẳng qua là một hành vi “sơn son thếp vàng” cho chính bản thân mình mà thôi, nó chẳng có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa cả.

Chính bởi việc ăn chay được đặt trong tình yêu, cho nên nó mang đến cho người ăn chay niềm hạnh phúc. Có điều gì hạnh phúc cho bằng làm cho người mình yêu được vui; và có điều gì cao quý hơn là bản thân mình xứng đáng để được đón nhận tình yêu Thiên Chúa? Ăn chay vừa mang lại sự hạnh phúc vừa làm cho con người trở nên xứng đáng hơn với tình yêu Thiên Chúa.

Ngày nay, người ta thường có xu hướng coi việc ăn chay là một gánh nặng hay là một hình thức để tô vẽ cho bản thân. Cả hai đều đưa đến việc xa lìa Thiên Chúa và đánh mất cảm thức về tội lỗi. Vì thế nhìn nhận đúng về bản chất và ý nghĩa của việc giữ chay giúp cho chúng ta ý thức hơn về tương quan giữa chính mình với Thiên Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, trong mùa Chay thánh này, xin cho con biết yêu mến nhiều hơn để con sống trọn tâm tình con thảo với Chúa và tình huynh đệ với anh chị em. Amen.


 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN CHAY (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

Ăn chay là một trong những truyền thống văn hoá của người Do Thái. Việc các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay đã trở thành vấn đề để các môn đệ của Gioan Tẩy Giả thắc mắc và không tán thành. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã giúp cho mọi người nhận ra ý nghĩa thật sự của việc chay tịnh.

Trong đời sống đạo đức của người Do Thái, ăn chay là một sinh hoạt nhằm bày tỏ mong muốn được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của họ. Đối với Đức Giêsu, ăn chay luôn là một điều cần thiết. Người đã ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa khi chuẩn bị cho sứ vụ (x. Mt 4,1-11), cũng như dạy các môn đệ tầm quan trọng của ăn chay và cầu nguyện (x. Mc 9,28-29).

Quả thật, chay tịnh là một thực hành khổ chế quan trọng giúp con người hoán cải và canh tân bản thân mình. Nếu tội lỗi làm con người xa rời Thiên Chúa, thì ăn chay thống hối là con đường để giao hoà với Người, và hơn hết giúp con người có thể kết hiệp với Chúa. Thế nhưng, ăn chay ở đây không hệ tại hình thức, nhưng chính ở nơi tâm hồn khao khát trở về và hiệp thông với Chúa. Vì thế, các môn đệ chỉ ăn chay khi “tới ngày” chàng rể bị đem đi. Khi “tới ngày”, ngày con người nhận ra sự thiếu vắng Thiên Chúa trong tâm hồn, nhận ra bản thân đang lạc lõng và nặng nề vì tội lỗi, đó là lúc ta cần phải ăn chay. Chỉ khi ta thật sự hoán cải và muốn quay về với Chúa, thì việc ăn chay mới thật sự đúng ý nghĩa.

Lạy Chúa, bước vào Mùa Chay Thánh, đây cũng là lúc “tới ngày” chúng con bắt đầu lại tâm tình thống hối ăn năn. Xin Ngài luôn thêm sức mạnh và đồng hành với chúng con; xin giúp chúng con trong hành trình vượt thắng những yếu đuối của mình để xứng đáng được kết hiệp với Ngài. Amen.


 

ĂN CHAY ĐẸP LÒNG CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm sau Lễ Tro, Mùa Chay)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy sau Lễ Tro, Mùa Chay)