Bài đọc 1: Cv 1,1-11
Bài đọc 2: Ep 1,17-23
Tin Mừng: Lc 24,46-53
Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
—– SUY NIỆM —–
CHỨNG NHÂN (Tu sĩ Phaolô Phan Tấn Thịnh, SVD)
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” là mệnh lệnh của Đức Giêsu trao cho các Tông Đồ. Lệnh truyền đó cũng được trao cho mỗi người chúng ta, là phải làm chứng về Chúa cho muôn dân.
Đức Giêsu lên trời, đó là niềm vui của toàn thể nhân loại vì đã có một thành viên được trọng thưởng. Trái đất hân hoan vì hoa quả đầu mùa đầy vinh quang: Đức Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha. Một người thuộc dòng giống hay chết như chúng ta, đã vâng phục Thiên Chúa cho đến chết, và giờ đây hưởng tràn đầy vinh quang Thiên Chúa. Thật ra, Phục Sinh, Thăng Thiên và Hiện Xuống là ba khuôn mặt của một mầu nhiệm duy nhất: Sống lại. Đức Giêsu đã bước vào vinh quang của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần kế tiếp công việc của Đức Giêsu và cũng chính là Đức Giêsu hiện diện bằng một hình thức khác mà thôi. Các Tông Đồ là những chứng nhân trực tiếp của biến cố Tử Nạn – Phục Sinh của Đức Giêsu phải mạnh dạn ra đi làm chứng cho mọi người biết rằng: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chính Người đã mặc khải cho nhân loại biết cách sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã bị giết chết nhưng Người đã sống lại để minh chứng cho Lời Người nói là chân thật. Hơn nữa, nhờ sự phục sinh, Đức Giêsu đã giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết vĩnh cửu để được sống với Thiên Chúa.
Thánh Luca mô tả thánh Phêrô khác với tâm trạng trước đó đã chối từ Thầy (x. Lc 22,57.59.60) đã mạnh dạn làm chứng về Đức Giêsu trước công nghị Do Thái như sau: “… Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,19-20). Trong ngày lễ hôm nay, Hội Thánh muốn mời gọi chúng ta đào sâu mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh của Đức Giêsu để sống mầu nhiệm này và làm chứng về Người cho những người chưa biết Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã tự hạ mang thân phận con người để làm chứng về tình yêu của Cha. Xin Ngài ban Thánh Thần để chúng con tiếp nối sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Amen.
SAI ĐI VÀ ĐẾN VỚI (Lm. Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD)
Ngay từ ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra gặp gỡ các môn đệ, ban bình an và củng cố đức tin cho các ông. Lần hiện ra cuối cùng này, Người tiếp tục củng cố đức tin đồng thời trao ban cho các môn đệ sứ mạng lớn lao làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh của Người cho muôn dân.
Đức Giêsu thăng thiên đánh dấu bước khởi đầu trong công cuộc loan báo Tin Mừng của người môn đệ. Lời Người để lại cho các ông là lệnh truyền sai đi, là lời hứa ban cho họ sức mạnh từ trời cao, tức là Thần Khí Sự Thật. Chính Chúa Thánh Thần đã khơi dậy trong các ông lòng hân hoan, sự can đảm. Từ nay, các môn đệ mang ơn tái sinh, sự bình an trong tâm hồn, trong lời nói, trong chính hành động của mình đến với muôn dân. Giáo Hội nối tiếp sứ vụ của các Tông Đồ, như đôi tay để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã đi lại, đã nói, đã làm nhiều điều tốt đẹp. Ngày nay, Người cũng muốn cho các hoạt động của Người được tiếp tục qua Giáo Hội, qua từng con người cụ thể. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là một sứ mệnh thiêng liêng. Nhưng sứ mệnh đó cần phải được thể hiện bằng lời nói, bằng chính lối sống tốt lành.
Chúa Giêsu về trời sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần gian. Chúng ta cũng vậy, bao lâu sống ở trần gian, chúng ta cũng phải nỗ lực hoàn tất nhiệm vụ Chúa đã trao phó và tích cực đóng góp vào sự mưu ích cho đồng loại, cho gia đình, xóm đạo, quê hương, Giáo Hội theo tinh thần phục vụ và bác ái của Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tiếp tục sứ mạng truyền giáo bằng những cử chỉ bác ái thường ngày, và bằng lối sống tốt lành để giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.