LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 8 TN-C)

0
266

Tin mừng: Lc 6,43-49

Tin mừng: Lc 6, 39-45

39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?

40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?

42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.

44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!

45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

—– SUY NIỆM —–

CÁI RÁC & CÁI XÀ (Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD)

Trong Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn “cái rác và cái xà” như lời thức tỉnh mạnh mẽ, khơi dậy lòng tự soi xét của mỗi người. “Cái rác” tượng trưng cho tội lỗi, tật xấu còn “cái xà” là hình ảnh ẩn dụ cho lỗi lầm của chúng ta.

Theo lẽ thường, chúng ta dễ dàng nhìn thấy “cái rác” trong mắt người khác và vội vàng chỉ trích họ. Tuy nhiên, khi đối diện với “cái xà” trong chính mình, ta lại chần chừ, né tránh hoặc cố tình lờ đi. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy biết nhìn nhận và sửa đổi lỗi lầm của bản thân trước khi muốn sửa lỗi người khác. Trước hết, việc sửa đổi này cần xuất phát từ lòng yêu thương và vị tha. Chỉ khi thực sự nhận ra và chấp nhận những khuyết điểm của bản thân và nơi tha nhân, chúng ta mới có thể trưởng thành và góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc sửa đổi cũng đòi hỏi mỗi người cần rèn luyện khả năng nhìn nhận bản thân một cách khách quan và một con tim nhân hậu, đồng thời cần sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu những góp ý xây dựng từ người khác, để từ đó bản thân có cơ hội phát triển và cùng nhau sửa đổi lỗi lầm.

Thứ đến, dụ ngôn còn là bài học quý giá giúp con người xây dựng xã hội an bình và yêu thương. Lời dạy này khuyến khích mỗi người nhận trách nhiệm và chủ động cải thiện bản thân hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đoàn, tạo nên môi trường sống an lành nơi mọi người đều có thể nhận ra những sai lầm của nhau và giúp nhau sửa đổi chúng trên tinh thần tương thân tương ái. Vì thế, chúng ta cần can đảm nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm, đồng thời nhờ ơn Chúa mỗi người cùng góp phần tạo nên môi trường sống hạnh phúc, bình an.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra những lỗi lầm và biết sửa đổi để chúng con hoàn thiện bản thân hơn. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết đón nhận lỗi lầm của người khác để cùng nhau xây đắp cuộc sống tốt đẹp nơi mà tình yêu thương được Ngài thành toàn và chúc phúc. Amen.


 

KHO TÀNG CỦA LÒNG MÌNH (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Người xưa có câu:“Không ai có thể cho cái mình không có”. Quả vậy, mỗi người chỉ có thể cho đi một điều gì đó có trong kho tàng của lòng mình bất kể điều đó là xấu hay tốt. Chính Đức Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, cũng đã nói: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu” (Lc 6,45).

Cuộc đời của Đức Giêsu thực là một minh chứng sống động cho những lời trên. Trong suốt hành trình dương thế, Đức Giêsu đã mang đến cho con người toàn những điều tốt lành mà thôi, nơi Người chẳng có lấy một điều gì xấu, đến nỗi dân chúng đã phải thốt lên: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả” (Mc 7,37). Vì chưng, những điều Đức Giêsu đã làm được khởi đi từ kho tàng tấm lòng của Người, nơi chan chứa tình yêu và lòng thương xót đối với con người. Vậy còn chúng ta, chúng ta sẽ mang cho người xung quanh điều gì đây?

Là người môn đệ, dĩ nhiên, chúng ta cũng muốn mang lại cho người khác những điều tốt đẹp như Thầy Giêsu đã làm. Thế nhưng, chúng ta sẽ thực thi điều đó cách nào khi mà kho tàng lòng chúng ta vắng bóng những điều tốt lành? Do đó, ngang qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người được mời gọi phải lo tích góp cho mình một “kho tàng tốt” bằng việc gia tăng thực thi những điều lành, thánh thiện, đồng thời giũ bỏ bớt những gì xấu xa, đen tối. Nhờ đó, mỗi người luôn sẵn có những sự tốt lành nơi “kho tàng tốt của lòng mình” để có thể lấy ra bất cứ lúc nào và mang đến cho bất kỳ ai mà chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa, kho tàng của chúng con còn thiếu lắm những sự tốt lành. Xin cho chúng con mỗi ngày biết làm giàu “kho tàng tốt” của mình để nhờ đó, chúng con cũng có thể trao cho người khác những điều tốt đẹp như xưa Chúa đã làm. Amen.


 

Bài trướcTHÁNH LỄ AN TÁNG: Ông cố Phêrô Lê Đức Thành (Thân phụ Lm. Phêrô Lê Đức Bắc, SVD)
Bài tiếp theoChia sẻ cảm nghiệm mục vụ OTP tại Colombia, Paraguay, Đức