✍️ Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam
Vào lúc 14h00 ngày Thứ Hai, 03/03/2025, đoàn đồng tế gồm khoảng hơn 40 linh mục đã rước vào thánh đường giáo xứ Thánh Gia (Gp. Nha Trang) để hiệp dâng thánh lễ cuối cùng, tiễn đưa Ông Cố Phêrô Lê Đức Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thánh Lễ do linh mục GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD, Bề Trên Giám Tỉnh, chủ tế, cùng với sự đồng tế của các linh mục Dòng Ngôi Lời và giáo phận. Các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn Thỉnh viện Ngôi Lời, đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Thánh Gia và các giáo xứ nơi linh mục Phêrô Lê Đức Bắc, SVD (con trai của Ông Cố) mục vụ, cũng về tham dự cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phêrô, đồng thời an ủi đại gia đình của Ông Cố.
Trong bài giảng, linh mục Giuse Trần Minh Hùng, SVD (Cựu Giám Tỉnh) đã chia sẻ thông điệp hy vọng phục sinh với Đức Kitô trước sự mong manh của kiếp người, nắm tay khi được sinh ra rồi buông xuôi tay khi được Chúa gọi về. Dẫu vậy, sự ký thác đường đời cho Chúa là sự khôn ngoan mà các Kitô hữu cần trung thành bước tới để đảm bảo cho sự sống đời sau, chứ không phải cậy dựa vào vật chất trần gian này. Sau cùng, linh mục Giuse đã xin Mẹ Maria cùng đồng hành và an ủi tang quyến.
Ông Cố Phêrô đã hoàn tất 95 năm cuộc đời dương thế, nơi đó ông đã sống hiền hoà và gương mẫu là người con của Chúa để cống hiến nhiều việc tốt lành cho Giáo Hội và cho xã hội. Ông Cố được phúc với 10 người con, trong đó có linh mục Phêrô, và những người cháu. Trong những lời xúc động để tạ ơn Chúa và tri ân mọi thành phần dân Chúa, linh mục Phêrô đã thay lời cho Ông Cố chào mọi người và xin mọi người lượng thứ cho những yếu đuối kiếp người của Ông Cố.
Linh cữu Ông Cố sẽ được hoả táng vào chiều cùng ngày. Nguyện xin Thiên Chúa an ủi Bà Cố cũng như đại gia đình trong lúc đau thương, đồng thời ban phúc thiên đàng cho Ông Cố Phêrô.