Tin mừng: Mc 4, 21-25
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng ? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao ? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.
24 Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. 25 Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.
—– SUY NIỆM —–
LAN TỎA LÀ CHO ĐI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)
Hôm nay, Đức Giêsu dạy dân chúng bằng hai dụ ngôn ngắn gọn. Người dùng hình ảnh chiếc đèn để nói về bản chất và cách sống của người mang trong mình tình yêu Thiên Chúa. Như chiếc đèn tỏa sáng, người Kitô hữu được mời gọi lan truyền tình yêu qua cảm thông và chia sẻ.
Dụ ngôn thứ hai nhấn mạnh: “Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và còn cho thêm nữa” (Mc 4,24). Như thế, ánh sáng tình yêu không chỉ soi chiếu cho tha nhân mà còn đem lại hoa trái cho chính mỗi người chúng ta.
Hành trình sống đạo là hành trình yêu thương. Khi yêu thương, con người mới thật sự thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhau. Tình yêu không chỉ dừng ở lời nói hay hình thức đạo đức bên ngoài, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể, là tôn trọng phẩm giá con người. Chính Chúa Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào” (Mt 7,21).
Gẫm mà xem! Thực tế, nhiều khi “quyền” và “lợi” đã che khuất ánh sáng tâm hồn. Người ta dùng tình yêu như lớp vỏ cho tham vọng, biến lý tưởng thành công cụ tìm danh vọng. Khi ấy, lời nói không đi đôi với việc làm, niềm tin trở thành hình thức. Họ giống như chiếc đèn được thắp sáng nhưng lại đặt trong thùng, khiến ánh sáng không đến được với ai.
Người Kitô hữu chỉ thực sự là ánh sáng khi biết sống cho tha nhân. Ánh sáng ấy tỏa ra từ lòng chân thành, từ những việc nhỏ bé hằng ngày: một cử chỉ cảm thông, một lời nâng đỡ, một hành động sẻ chia, Chính những điều ấy làm cho Tin Mừng trở nên sống động, gần gũi và hữu ích cho đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời con trở thành ngọn đèn không tàn lụi, nhưng luôn cháy sáng trong tình yêu để lan toả tình yêu đến tha nhân. Amen.
CÓ TAI THÌ HÃY NGHE (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
ÁNH ĐÈN (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)
Thắp đèn rồi đặt trên đế là một trong những điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Có lẽ, vì nó quá hiển nhiên nên chúng ta thường không để ý đến. Thế nhưng, bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng điều hiển nhiên ấy để chỉ dạy cho ta cách sống chứng nhân.
Đèn không chỉ là vật dụng phát ra ánh sáng để dẫn lối cho người ta, nhưng đèn ở đây còn là Tin Mừng, là chính Chúa Giêsu. Thật vậy, chính Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người đã là ánh sáng thật phát ra những tia sáng yêu thương, hiền lành, khiêm nhường và lòng thương xót, đặc biệt, nguồn Ánh Sáng đó vẫn ở lại với chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể. Ánh Sáng này vẫn mãi chiếu soi, hướng dẫn, chỉ đường cho ta đi dù ta có cần hay không.
Không những vậy, đèn còn là chính mỗi người Kitô hữu. Chúng ta là những người đã đón nhận những tia sáng từ nguồn sáng Giêsu, và được mời gọi trở nên những ngọn đèn khác. Vậy chúng ta có đang giữ được ánh sáng đó, hay đã làm lụi tàn và giấu ánh sáng đó dưới gầm giường? Có rất nhiều vị thánh đã giữ được ánh sáng yêu thương từ Chúa Giêsu và loan truyền đến cho người khác: Mẹ Têrêsa Canculta đã hết lòng yêu thương người bần cùng, hay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tha thứ cho người muốn giết mình. Còn chúng ta, có thể chúng ta đã làm tắt ngọn đèn đó, hoặc chúng ta không dám làm chứng cho Ánh Sáng mà chỉ cất giấu đi. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng bước đi trong bóng tối của sự dữ mà không thể chiếu sáng cho chính mình và cho người khác. Bởi thế, chúng ta cần bám vào nguồn sáng Giêsu qua việc hy sinh, cầu nguyện để duy trì, và lan tỏa ánh sáng mà Chúa đã chiếu xuống trên ta.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật, xin ban cho chúng con sức mạnh, để có thể mang ánh sáng của Ngài đến với những người chúng con gặp gỡ. Amen.











