Khánh Bình
Bài Tin Mừng Mc 4,1-20 thuật lại dụ ngôn quen thuộc về người gieo giống. Người gieo ra đi gieo hạt khắp nơi: có hạt rơi xuống vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai, và cũng có những hạt rơi vào đất tốt. Kết quả thu hoạch khác nhau không phải vì hạt giống khác nhau, nhưng vì mảnh đất đón nhận khác nhau.
Lời Chúa luôn là hạt giống tốt, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, hoa trái của Lời lại tùy thuộc vào việc con người có mở lòng đón nhận và để cho Lời ấy bén rễ, lớn lên trong chính đời sống của mình hay không.
Dẫu biết rằng mỗi mảnh đất sẽ cho những hoa trái khác nhau, nhưng điều đáng chú ý trong dụ ngôn chính là hình ảnh người gieo giống: người không chọn đất. Người không tính toán hiệu quả, không chùn bước trước những mảnh đất khô cằn, cũng không nản lòng khi thấy hạt giống có vẻ như bị uổng phí. Người chỉ trung tín gieo vãi.
Có lẽ đây chính là nét độc đáo và cũng là chiều sâu của dụ ngôn. Người gieo giống ấy chẳng phải là hình ảnh của chính Thiên Chúa sao? Một Thiên Chúa không mệt mỏi trao ban Lời Ngài cho nhân loại, bất chấp sự mong manh và giới hạn của con người. Đồng thời, đó cũng là hình ảnh của Hội Thánh và của mỗi người môn đệ, những người được sai đi để tiếp tục sứ vụ gieo hạt của Lời, tức là loan báo Nước Trời cho muôn dân.
Trong kinh nghiệm thực tập mục vụ OTP của tôi, điều Tin Mừng hôm nay nói tới trở nên rất cụ thể và sống động. Trên đỉnh núi Kerio, thuộc mạn phía Tây Kenya, nơi chỉ có một giáo xứ nhỏ của Dòng Ngôi Lời hiện diện, tôi đã có cơ hội chạm đến thực tại của việc gieo hạt giữa những mảnh đất đầy thách đố ấy.
Đó là một vùng núi cao, địa hình hiểm trở, đường đi cheo leo, dân cư thưa thớt và đời sống còn nhiều thiếu thốn. Đến với người dân nơi đây để chia sẻ Tin Mừng không chỉ đòi hỏi sức lực, mà còn cần đến một sự kiên nhẫn và phó thác sâu xa.
Ở nơi ấy, việc “gieo hạt của Lời” không diễn ra trong những khung cảnh phụng vụ đông đảo hay những cử hành long trọng, nhưng qua những cuộc gặp gỡ rất đỗi đơn sơ: ghé thăm từng gia đình, lắng nghe những câu chuyện đời thường, chia sẻ vài lời Tin Mừng gắn liền với hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Có khi, việc gieo hạt chỉ là một sự hiện diện âm thầm, một lời khích lệ nhỏ bé, hay đơn giản là một sự lắng nghe chân thành.
Chính vì thế, mỗi bước chân lên núi, mỗi lần dừng lại bên một mái nhà nghèo, mỗi cuộc gặp gỡ được thực hiện bằng tình yêu đều trở thành một hạt giống của Lời được gieo xuống trên miền sơn cước ấy.
Trong bối cảnh đó, dụ ngôn người gieo giống vang lên như một lời soi sáng. Đã có lúc tôi tự hỏi: Lời Chúa được gieo nơi đây sẽ rơi vào mảnh đất nào? Liệu có sinh hoa kết quả không? Nhưng Tin Mừng hôm nay giúp tôi nhận ra rằng: người môn đệ không được mời gọi để nhìn thấy ngay thành quả, mà được mời gọi để trung tín gieo. Còn sự lớn lên của hạt giống thuộc về Thiên Chúa.
Chúa Giêsu giải thích rằng có những hạt giống bị chim trời cướp mất, có những hạt chết khô vì không bén rễ, có những hạt bị gai góc bóp nghẹt. Đó không chỉ là thực trạng của những người nghe Lời Chúa ngày xưa, mà cũng là thực trạng của chính chúng ta hôm nay. Những lo lắng trần thế, những bận tâm đời sống, những thử thách và cám dỗ có thể làm cho Lời Chúa không sinh hoa kết quả trong lòng người.
Tuy nhiên, Tin Mừng cũng mở ra một niềm hy vọng lớn lao: vẫn còn đó những mảnh đất tốt, nơi Lời Chúa được đón nhận, được gìn giữ và sinh hoa kết quả gấp ba mươi, sáu mươi, hay một trăm. Điều ấy khẳng định rằng, dù con đường loan báo Tin Mừng có nhiều gian nan, dù việc gieo hạt có vẻ âm thầm và nhỏ bé, thì Lời Chúa vẫn mang trong mình một sức sống không gì có thể dập tắt.
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết mở lòng để Lời Ngài bén rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả trong chính đời sống mình, để rồi chính chúng ta cũng trở nên khí cụ cho Lời ấy tiếp tục được gieo vãi đến tận cùng trái đất.
Người mang hạt giống đi gieo
Đất cằn, sỏi đá, đất nghèo khắp nơi.
Chim trời ăn hạt vãi rơi,
Còn nơi đất tốt, hạt nhanh nẩy mầm.
Có hạt bén rễ âm thầm,
Vượt qua nắng gió, vươn dần, cây cao.
Chúa thương ban xuống mưa rào,
Đủ đầy dưỡng chất, hạt Lời sinh hoa.
Hạt sinh ba chục nhẹ nhàng,
Hạt sinh sáu chục, chẳng màng kể công.
Hạt trăm triển nở mênh mông,
Không do sức đất, bởi ân nghĩa Trời.
Nguyện Lời được gieo muôn nơi,
Cho lòng nhân thế sinh Lời Yêu Thương.











