LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Thánh Gia Thất – C)

0
388

Bài đọc: 1Ga 2,18-21 Bài đọc: 1Ga 2,18-21

Tin Mừng: Lc 2,41-52

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazaréth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

—oOo—

SUY NIỆM

LẠC MẤT CHÚA (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Trong cuộc sống, chúng ta đánh mất rất nhiều thứ. Tuy nhiên, có một thứ quan trọng mà ta không biết, đó là lạc mất Chúa trong đời sống đức tin của mình. Chúng ta cần tin vào Chúa và tín thác nơi Người.

Lời Chúa hôm nay diễn tả cho ta biết về việc cha mẹ Đức Giêsu đã bị lạc mất con của mình khi trẩy hội lên đền Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Khi lạc mất Đức Giêsu, hai ông bà rất đỗi lo lắng, hoang mang và bất an. Họ đã vội vã quay lại Đền Thờ để tìm kiếm con của mình. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ. Khi đó, họ mới có bình an và hạnh phúc. Theo lẽ thường, khi bị lạc con cái, ai trong chúng ta cũng lo lắng, bồi hồi và mất ăn mất ngủ. Cha mẹ Đức Giêsu cũng vậy, khi bị lạc Đức Giêsu họ cũng phản ứng rất tự nhiên. Tuy nhiên, họ quên rằng Đức Giêsu còn có bổn phận khác cần phải thực hiện, đó là thi hành thánh ý Chúa Cha. Bởi lẽ không nhận ra thánh ý Chúa, nên họ cứ tưởng Đức Giêsu bị lạc. Họ tưởng Người bị lạc nhưng thực ra họ mới là những người bị lạc. Họ khổ sở tìm Người, trong khi Người đang thi hành sứ vụ của mình. Cảm giác lo lắng, đau khổ, hoang mang lo sợ vì lạc mất con của Đức Maria và thánh Giuse cũng là cảm giác bình thường của con người trước sứ vụ của Con Thiên Chúa. Sứ vụ này không chỉ là giảng dạy, làm phép lạ mà còn trải qua mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh, một sứ vụ rất cao trọng và vượt trên hiểu biết của Đức Maria và Thánh Giuse. Do đó, các ngài cần vâng phục và gẫm suy trong lòng thì mới thấu tỏ.

Ngày nay, nhiều người đang dần lạc mất Chúa, chạy theo thói hư trần tục, khiến cuộc sống dễ rơi vào khủng hoảng và bế tắc. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết bám chặt vào Chúa và hãy học nơi Đức Maria thái độ vâng phục và tín thác, để vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con luôn cần có Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát tìm kiếm Chúa để có Chúa ở cùng. Amen.

 


Gia đình có Chúa (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


TÌM KIẾM GIÊSU ( Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)

Là con người, ai cũng muốn được đối đáp ân tình, ai cũng muốn đời mình hạnh phúc. Vì vậy, người ta không ngừng đi tìm một thứ gì đó cho thỏa nỗi ước mong, được trọn niềm khao khát. Người tìm nghề, tìm công việc thích hợp, kẻ tìm một người tri kỷ, một bạn tâm giao…

Đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Maria và thánh Giuse vất vả tìm Đức Giêsu, người con duy nhất bị thất lạc. Hai ông bà ròng rã kiếm Ngài khắp nơi. Từ chỗ bà con lối xóm đến họ hàng thân thuộc. Họ không ngại đường xá, gian nan tìm con mấy ngày liền. Tại sao ông bà chịu khó như vậy? Vì đó là con, là hạnh phúc của gia đình họ. Bước theo dấu chân của Đức Maria và thánh Giuse, chúng ta tìm đến Đức Giêsu vì Ngài là sự sống là hạnh phúc của ta. Thời thế vội vã bon chen. Thói đời gian manh lừa lọc. Nhân gian đua tranh kiếm tiền của, tìm quyền danh. Ta ngược dòng tìm đến Chúa để thân xác an toàn, hồn ta được hoan lạc (x. Tv15, 9). Tỷ như cỏ cây, chúng luôn vươn mình tìm chỗ ánh sáng để lớn mạnh hơn. Chúng ta nhất định tìm Chúa để cuộc sống được đơm đầy phúc lộc từ trời cao.

Tìm gặp Chúa khó không? Thưa khó, bởi lẽ trần gian đầy rẫy những cám dỗ khôn khéo, cạm bẫy tinh vi của ma quỷ. Do đó, ta cần tỉnh táo, khôn ngoan. Thêm nữa, sự chịu khó, nhẫn nại và kiên trung cũng rất cần thiết. Đường đời biết bao thử thách khiến ta chùn bước. Con đường tìm kiếm Chúa tiềm ẩn những trở ngại cản bước tiến của ta. Một tâm hồn khát khao, một nỗi lòng mong mỏi tìm gặp Ngài ắt sẽ được toại nguyện. Bởi vì Chúa hứa “ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,7).

Trong ngày lễ Thánh Gia, chúng ta cầu xin Chúa ban phúc lành cho mỗi gia đình. Xin cho mỗi thành viên trong các gia đình nỗ lực tìm kiếm Chúa, noi theo gương mẫu Thánh Gia Thất để sống hiếu thuận, chan hòa với nhau trong tình yêu thương. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Thánh Gia Thất – Năm C
Bài tiếp theoCHƯƠNG II: MẦU NHIỆM GIÁNG SINH