Tin Mừng: Mc 9,38-40
Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
—– SUY NIỆM —–
NHÂN DANH CHÚA (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Tùng, SVD)
Người ta thường ví von: “Cái tên nói lên tất cả”. Tên gọi thường chứa đựng những đặc điểm nổi bật của ai đó. Như thế, mang danh ai thì cũng có nghĩa là tin và đi theo họ. Người tín hữu mang danh Chúa Kitô nghĩa là tin tưởng và đi theo Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy việc các môn đệ không hài lòng khi có người khác trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu. Họ không vừa ý bởi vì người ta đã làm một việc tốt nhưng họ lại không thuộc nhóm của mình, không cùng mang danh như mình. Các ông cho rằng quyền trừ quỷ chỉ thuộc về các ông, chỉ các ông mới xứng có đặc quyền đó và mới được quyền nhân danh Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã giải thích cho các ông thấy rằng những người nhân danh Chúa mà làm việc tốt thì không phải là kẻ thù nhưng cũng chính là những người đang ủng hộ Ngài.
Suốt chiều dài dòng lịch sử, con người đã nhân danh Thiên Chúa để làm rất nhiều việc. Người ta sử dụng danh Chúa để làm bác ái, để giúp đỡ người nghèo hay để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng không ít người đã nhân danh Chúa, nhân danh lẽ phải để làm những điều xấu xa, thậm chí đi ngược lại với sự tốt lành của Thiên Chúa. Người ta có thể nhân danh Chúa để khởi động chiến tranh hay kích động thù địch để tìm lợi cho họ. Biết bao người đã nhân danh Chúa mà giết chóc, hãm hại người khác. Thậm chí, với cả những người nhân danh Chúa làm điều tốt, đôi khi họ cũng vì ganh tị hay vì hư danh mà tỏ ra khó chịu, không bằng lòng, ngay cả trong việc tông đồ. Họ khó chịu bởi vì những người cùng mang danh Chúa làm những điều tốt kia không phải là những người bạn bè, người thân thiết hay không phải là người thuộc nhóm của mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy sống đúng với danh hiệu Kitô hữu của mình để làm sáng danh Chúa.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con nhân danh Chúa nhưng chúng con lại đi ngược lại ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống đúng với danh xưng là Kitô hữu để danh Chúa được tôn vinh. Amen.
ĐỨC GIÊSU ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)
Trong một cuộc chuyện trò với các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông một bài học quý báu về lòng bao dung. Lòng bao dung của Người thể hiện nơi tình yêu dành cho toàn thể nhân loại. Quả thực, Đức Giêsu không đến chỉ dành riêng cho một nhóm hay dân tộc nào, Ngài đến để cứu độ tất cả mọi người.
Trước việc một người không thuộc nhóm môn đệ lấy danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, các môn đệ đã sinh lòng đố kỵ. Họ đã ngăn cản người ấy. Có lẽ các ông nghĩ rằng mình làm như thế là đúng. Vì chỉ có mình mới là những môn đệ của Thầy; chỉ có mình mới có tư cách được sử dụng danh của Thầy. Đức Giêsu đã dạy cho các ông điều đúng đắn phải làm. Đó là phải bao dung quảng đại với tất cả mọi người. Cách hành xử của các môn đệ cho thấy các ông vẫn chưa hiểu biết về sứ vụ của Thầy mình. Người đến để cho toàn thể nhân loại được sống. Đức Giêsu lập nhóm môn đệ để cộng tác với Người trong sứ vụ chứ không phải để các ông
chia rẽ, phe nhóm để giành lấy những đặc quyền, nhưng là một nhóm theo gương Thầy Giêsu, sẵn sàng phục vụ bất cứ ai, vì một tình yêu bao dung không biên giới.
Não trạng loại trừ, chia rẽ là những nguy cơ cho đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Đó là những mầm mống ung nhọt mà người tín hữu cần loại bỏ trong cuộc sống. Làm sao ta có thể mang Đức Giêsu đến với mọi người trong khi ta còn chia rẽ, loại trừ người khác? Trước tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn, thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đừng chia rẽ theo Phaolô hay theo Apôlô hay theo Kêpha nhưng tất cả đều thuộc về Đức Kitô. Còn Đức Kitô, Ngài đến cho mọi người.
Lạy Chúa, với bản tính yếu đuối, chúng con thường gây chia rẽ, bất hòa, xin ban cho chúng con một trái tim bao dung để chúng con sẵn sàng đón nhận và phục vụ mọi anh chị em mà Chúa gởi đến cho chúng con. Amen.
NHÂN DANH CHÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)
Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về niềm tín thác của mình vào Thiên Chúa đầy quyền năng, Đấng đã chiến thắng thế lực sự dữ là ma quỷ. Bài Tin Mừng thuật lại sự kiện một người không theo Đức Giêsu nhưng vẫn trừ quỷ nhân danh Người. Ông Gioan dường như không muốn điều này nhưng chính Đức Giêsu lại cho phép.
Trong cuộc sống thường ngày, ta vẫn thường thấy có nhiều người sống tốt, mặc dù họ không theo đạo Công Giáo. Họ không biết Chúa Giêsu. Họ chỉ biết điều thiện và nhân danh những điều thiện, lòng bác ái để yêu thương, để chia sẻ những khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền cho người khác. Họ đã đặt niềm tin vào sự thiện, nơi tiếng lương tâm mách bảo. Cách nào đó, những thực hành đó của họ cũng cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ. Thật vậy, người biết làm việc thiện thì có thể họ có niềm tin vào một cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Và dù được diễn tả theo những cách khác nhau thì cuộc sống ấy cũng chỉ có ở nơi Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa.
Trong kinh nguyện thường ngày, ta vẫn thường đọc hoặc nghe những lời nguyện trong kinh Lạy Cha “nguyện cho danh Cha cả sáng.” Nhưng đôi khi đó chỉ là những lời nguyện theo thói quen, chứ ta chưa hẳn đã ý thức để vinh danh Chúa với tất cả niềm xác tín của mình. Vì thế, Lời Chúa hôm nay thức tỉnh mỗi người chúng ta ý thức mình là con cái Chúa, thuộc về Chúa, và ta cần chu toàn trách nhiệm để Danh Chúa được tỏ lộ cho mọi người ngang qua cách sống của ta. Đức tin đi đôi với việc làm, nhân danh Chúa ta chiến thắng sự dữ và theo đuổi con đường trọn lành.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn ý thức con là con cái Chúa và nhiệm vụ của con là làm cho Danh Chúa được sáng tỏ cho mọi người. Amen.
ĐÒI ĐỘC QUYỀN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)