LỜI SỐNG (Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm C)

0
302

Bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29

Bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23

Tin Mừng: Ga 14, 23-29

Đức Giêsu đáp:“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em.’ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

—– SUY NIỆM —–

ĐỪNG XAO XUYẾN (Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy, SVD)

Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay diễn tả cho ta về lời căn dặn tâm huyết đầy yêu thương của Thầy Giêsu “đừng xao xuyến!” trước khi Ngài sắp phải rời bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha.

Từ điển tiếng Việt cho ta biết rằng xao xuyến là trạng trái xúc động kéo dài, có sự dao động, không yên lòng. Chính Chúa Giêsu cũng trải qua trạng thái bồi hồi xao xuyến khi đối mặt với cái chết đang cận kề. Vậy, tại sao Người dặn dò các môn đệ “đừng xao xuyến”? Dù đã được ở bên cạnh Thầy Giêsu trong nhiều năm trên bước đường sứ vụ, được Thầy dạy dỗ và chứng kiến bao việc Thầy làm, nhưng các ông không tránh khỏi nỗi lo cho cuộc sống của mình khi không còn Thầy bên cạnh. Khi nỗi sợ hãi bị bách hại ập tới, các ông biết cậy trông vào ai? Trong hoàn cảnh như thế, các ông cảm thấy cuộc sống tương lai thật ảm đạm. Hiểu rõ tâm trạng hoang mang và những suy nghĩ lo lắng của các môn đệ, Thầy Giêsu đã trấn an: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi!”.

Đời sống hôm nay có biết bao điều khiến con người phải lo lắng, phải xao xuyến sợ hãi. Các học sinh, sinh viên lo lắng và sợ hãi khi thi cử; các bệnh nhân lo lắng và sợ hãi vì hơi tàn, sức kiệt, không biết mình còn sống được bao lâu; người giàu có lo lắng và sợ hãi về sự an nguy của bản thân và tiền của; người nghèo lo lắng và sợ hãi khi không còn tiền, hết gạo… Những điều ấy hằn sâu trong trái tim mỗi người, làm cho mình phải khắc khoải gây nên sự bất an trong cuộc sống. Nhìn lại hành trình đời mình, thử hỏi điều gì làm tôi đang xao xuyến, lo lâu và sợ hãi? Tôi có biết chạy đến với Chúa và lắng nghe lời trấn an của Ngài: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi!” không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống tín thác nơi Ngài hầu chúng con có thể vượt thắng nỗi lo lắng và sợ hãi mà tiến bước tới nguồn bình an đích thực. Amen.


 

BÌNH AN CỦA ĐỨC GIÊSU (Tu sĩ Phêrô Kỳ Khắc Chí, SVD)

Ở đời, ai cũng mang hoài bão xây dựng một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy ta một cách tìm lấy bình an đích thực là hãy ở lại trong tình yêu của Người.

Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo và là nguồn bình an đích thực cho nhân loại. Thật vậy, Người sống những gì Người rao giảng. Khi ở trần gian, Người luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Cha Người. Chính vì thế, ai tuân giữ và làm theo lời Thầy là tuân giữ và làm theo lời Đấng đã sai Thầy, để ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Khi được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, ta sẽ luôn được bình an, ngay cả trước những lựa chọn khó khăn và thách đố.

Thật, bình an là tình trạng con người ta có tương quan tốt với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu nói “Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27), nghĩa là bình an của Thầy không phải là sự yên ổn theo kiểu thế gian, nhưng là sự bình an dám dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách giữa thế giới ngày nay. Có như thế, “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”, là nguồn bình an đích thực.

Sống giữa thế giới ngày nay, nhiều người đã mạnh dạn gạt Thiên Chúa ra khỏi đời mình để sống một cuộc đời gian dối lừa đảo, một đời sống tha hoá đến vô nhân đạo. Họ sẵn sàng đạp lên người khác để tìm cho mình lợi ích riêng. Họ đi tìm bình an và hạnh phúc ở những vật chất thế gian. Thế nhưng, bình an và hạnh phúc ấy không bao giờ làm cho họ thoả mãn bởi họ không sống theo sự thật và chân lý.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, xin dẫn dắt chúng con đi trong đường ngay nẻo chính để chúng con luôn có Chúa ở cùng, và tâm hồn được bình an. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh)