LỜI SỐNG (18/12, Trước Chúa Giáng Sinh, MV)

0
383

Tin Mừng: Mt 1,18-24

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội  lỗi của họ.” Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

—– o0o —–

SUY NIỆM

SỨ MẠNG CỦA VỊ CHA NUÔI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Nếu như Đức Maria đã can đảm nói lời “Xin Vâng” để đón  Con  Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của Mẹ, thì thánh Giuse cũng đã can đảm đón nhận ý định bất khả thấu đạt của Thiên Chúa, ý định mà chỉ được tỏ lộ trong một giấc mơ.

Việc Đức Maria mang thai hẳn là đã mang đến nhiều sự bối rối, hoang mang, khó hiểu cho thánh Giuse. Trước khi được sứ thần Chúa giải thích, có lẽ dù suy nghĩ theo một chiều hướng cởi mở nhất thì thánh Giuse cũng không thể nào hiểu được sự việc. Đức Maria đã là người bạn đời đáng tin cậy nhất của thánh Giuse lúc đó. Ngài đã đặt trọn niềm tin không chút nghi nan vào vị hôn phu của mình. Sự việc xảy ra quả thực đã làm ngài chết lặng.

Lời giải thích của sứ thần Chúa, dù chỉ được tỏ lộ trong giấc mơ, cũng đã vực dậy mọi nghi nan trong ngài. Thánh Giuse đã tin tưởng vào lời của sứ thần một cách nhanh chóng cho dẫu ngài có lẽ vẫn chưa hiểu hết sự việc. Giấc mơ thì chẳng mấy khi đúng trong thực tế, thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần lại là chuyện chưa từng xảy ra. Bởi đó, niềm tin nhanh chóng của thánh nhân cho thấy ngài đã thật nhạy bén với ý Chúa, cũng như luôn biết đặt ý định của Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên.

Nhờ biết vâng theo ý định của Thiên Chúa, thánh Giuse đã trở thành vị cha nuôi của Chúa Giêsu, cũng như đã cộng tác cách đắc lực với Đức Maria trong việc gìn giữ và bảo vệ Con Thiên Chúa ngay từ khi Người còn trong lòng Mẹ cho đến mãi về sau. Chúng ta cũng được mời gọi kết hợp mật thiết với Chúa mỗi ngày để có đủ nhạy bén mà nhận ra ý Chúa và mau mắn thi hành.

Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói ngang qua những biến cố trong cuộc đời, cũng như biết nhanh chóng thi hành điều đã lãnh hội. Amen.


 

TIN ĐỂ CHỌN LỰA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD)

Cuộc đời mở ra cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng rõ ràng, chúng ta không thể chọn được tất cả. Chọn lựa nào cũng thật khó khăn, khi chọn điều này, ắt ta sẽ phải đánh mất điều kia.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa đã đặt để nơi con người Giuse một sự chọn lựa đầy khó khăn. Một sự chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc đời, cả vận mệnh của ông. Khi biết người bạn đã đính hôn của mình có thai nhưng không phải là của mình. Ông đã đưa ra một sự chọn lựa khó khăn trong tâm tưởng “bỏ bà cách kín đáo”. Tuy nhiên, sau khi được thiên thần báo mộng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20), ông đã sẵn sàng đáp lại thánh ý Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” của lòng tin. Tiếng “xin vâng” không phải được thốt ra bằng lời nhưng bằng chính hành động và bằng sự chọn lựa của mình – đón Mẹ Maria về chung sống. Sự chọn lựa của thánh Giuse là sự chọn lựa của lòng tin vào thánh ý của Thiên Chúa.

Cuộc sống hôm nay đang trải đầy những thách đố buộc mỗi người trong chúng ta phải đưa ra những sự chọn lựa cho chính mình. Tuy nhiên, không phải sự chọn lựa nào cũng dễ dàng, có những chọn lựa làm chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chọn sống ngay thẳng, công chính giữa một xã hội gian dối, ắt chúng ta phải chịu nhiều thua thiệt trong công việc, trong môi trường sống của mình… Thế nhưng, sự chọn lựa đó của chúng ta là sự chọn lựa “linh thánh”, sự chọn lựa của một lòng tin mạnh mẽ vào thánh ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, cuộc sống là những sự chọn lựa. Vì thế, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con dám chọn lựa sống theo thánh ý của Chúa. Amen.


 

NGƯỜI TÍNH… TRỜI TÍNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


QUYỀN CHỌN LỰA ( ♦ Tu sĩ G.B. Nguyễn Huy Tín, SVD)

Trong Tin Mừng hôm nay, sứ thần Chúa đã báo mộng với thánh Giuse rằng: “Đừng sợ đón bà Maria vợ ông về”, và thánh Giuse đã vâng phục cách trọn vẹn dẫu rằng ngài có quyền từ chối không thực thi lời sứ thần truyền qua giấc mơ.

Có thể nói được rằng, cuộc sống con người là một chuỗi những sự lựa chọn. Có những sự lựa chọn nhỏ như mặc áo màu gì, đi giày màu gì, hay trưa nay ăn ở quán nào, … và có những sự lựa chọn lớn là lấy ai làm vợ/chồng, đầu tư vào công ty nào hay buôn bán cái gì. Ngày qua ngày, những sự lựa chọn trong quá khứ tích góp lại và ảnh hưởng sâu sắc tới con người hiện tại. Giữa dòng đời ngược xuôi, con người thường có xu hướng chọn lựa những cái sẽ mang tới lợi ích, giá trị hiện hữu trực tiếp, nhìn được và sờ được. Con người sẵn sàng chọn lựa đạp đổ đi những giá trị luân lý miễn sao để “nhẹ cái thân”.

Thánh Giuse đã tuân phục Thiên Chúa cách trọn hảo bằng hành động “đón bà Maria vợ ông về” – một sự lựa chọn rõ ràng trước mắt chẳng mang lại lợi lộc gì cho Ngài, có khi còn mang tới nhiều điều nhiễu nhương trong cuộc đời mình. Thánh Giuse đã hy sinh từ bỏ quyền được lựa chọn của mình để góp phần hoàn thành công cuộc cứu độ của Thiên Chúa và được mãi tôn vinh tới muôn đời.

Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa đã cho thấy Ngài tôn trọng quyền lựa chọn của con người qua việc truyền tin của các sứ thần. Xin cho chúng con biết sử dụng quyền chọn lựa của mình trong cuộc sống cho đúng để trước là chúc tụng Chúa, sau nữa mang tới niềm vui và bình an cho mọi người.

Bài trướcGIA ĐÌNH GIUSE: ĐẾN BÊN CHÚA, ĐẾN VỚI NGƯỜI
Bài tiếp theoAI TÍN: Bà Cố Maria Lê Thị Thử (Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD)