LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 MV)

0
593

Tin Mừng: Mt 11,11-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông răng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông  Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

 

SUY NIỆM

NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hải, SVD)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ca ngợi Gioan Tẩy Giả là người vĩ đại nhất được sinh ra. Đồng thời Chúa Giêsu cũng nói rằng kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan. Bởi ơn thánh chúng ta nhận được qua công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu vượt trên tất cả những gì các ngôn sứ đã làm và thấy trước.

Từ sứ mệnh tiền hô của ông Gioan, Chúa Giêsu nói về Nước Trời. Thời Cựu Ước đã chấm dứt với ông Gioan; từ đây là thời đại Nước Trời, vượt hẳn trên tất cả những gì thuộc quá khứ dưới chế độ Luật Môsê. Chúa Giêsu nói Gioan là người cao trọng nhất trong số phàm nhân lọt lòng mẹ nhưng lại là người nhỏ nhất trong Nước Trời. Điều này không nhằm làm giảm giá trị của Gioan và các ngôn sứ nhưng là để làm nổi bật sự cao trọng của Nước Trời. Nước Trời chính là phần thưởng cho những người biết lắng nghe và thực hành những giáo huấn của Chúa Giêsu truyền dạy. Xuyên suốt trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn để mắt đến những người nghèo hèn bé mọn, những người tội lỗi, những người bị loại trừ bên lề xã hội. Ngài chạnh lòng thương đối với những kẻ “bé mọn nhất” và thi ân giáng phúc. Và, chính họ là những người trước hết biết hoán cải và đón nhận Lời Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta trở thành công dân Nước Trời. Ngài muốn mỗi người chúng ta biết thực thi giới luật yêu thương đối với “những người bé mọn” và trở thành “những người bé mọn” trong Nước của Ngài. Yêu thương để cảm thông với những nỗi thống khổ của anh chị em chung quanh mình. Yêu thương để bén nhạy trước những nhu cầu của tha nhân. Yêu thương để sẵn sàng phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm hạ và quảng đại. Yêu thương để phản chiếu tình yêu của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết sống khiêm nhường và yêu thương như Chúa đã dạy. Xin ban cho con lòng quảng đại và hy sinh để con biết quan tâm đến “những người bé mọn” và trở nên “người bé mọn” trong Nước của Ngài. Amen.


NGƯỜI CAO TRỌNG (Tu sĩ P. X. Đinh Duy Thiên, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta  một người cao trọng nhất trong số những phàm nhân đã lọt lòng mẹ, đó là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Vì sao Chúa Giêsu lại nói như thế? Để hiểu điều này, chúng ta cần biết vì sao Gioan được coi là cao trọng? Gioan được coi là cao trọng bởi ông đã được lãnh sứ mạng Thiên Chúa trao phó là làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế, là chuẩn bị tâm hồn mọi người đón nhận Đấng Cứu Thế. Thật vậy, ngay từ trong lòng mẹ, Gioan đã được Thiên Chúa thánh hiến, nghĩa là được thuộc về Thiên Chúa và được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Rồi lớn lên, ông đã sống một đời sống nhiệm nhặt và sống hết mình với sứ mạng dọn đường cho Chúa. Như vậy, chính nhờ sứ mạng được trao phó cùng với sự cộng tác tích cực của mình với ân huệ Chúa ban mà ông Gioan trở nên cao trọng hơn so với những phàm nhân đã lọt lòng mẹ.

Dù Gioan là người cao trọng và được Chúa Giêsu xác nhận, tuy nhiên, ông chỉ là người cao trọng so với những phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Còn khi Chúa Giêsu đến, Người khai mở Nước Trời và trong nước ấy, một người bé mọn còn cao trọng hơn ông. Vì Nước Trời thì vượt xa những gì của Cựu Ước và những ai thuộc về Nước Trời thì được ở gần bên Chúa, được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội cũng được Chúa trao ban một sứ mạng. Sứ mạng của chúng ta cũng là dọn đường cho Chúa và giới thiệu Chúa, để qua đó, mọi người thời nay có thể được thấy, được biết Chúa và nhờ đó tin và được lãnh nhận ơn cứu độ mà Chúa đã trao ban.

Lạy Chúa Giêsu, người bé mọn trong Nước Chúa còn cao trọng hơn mọi phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Xin Chúa giúp chúng con trở nên một người bé mọn trong Nước Chúa. Amen.


NGƯỜI CAO TRỌNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tôn vinh ông Gioan  Tẩy  Giả bằng cách tuyên bố về địa vị của ông cách long trọng, khi Người nói: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả”.

Đức Giêsu khẳng định Gioan Tẩy Giả là người cao trọng. Gioan được Thiên Chúa tuyển chọn và được đầy ơn Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ (x. Lc 1,15-17). Ông là một con người có tâm hồn đẹp, thanh thoát, không bị dính bén hay lệ thuộc vào của cải vật chất và danh vọng. Ông đã thực thi đường lối của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống kỉ luật, chỉ ăn châu chấu và uống mật ong rừng (x. Mc 1,6). Thêm nữa, ông dám sống cho chân lý và bảo vệ sự thật (x. Lc 3,19), nhất là ông có một cuộc sống khiêm nhường, trung thành rao giảng về Đấng Cứu Thế (x. Mc 1,7-8). Chính vì những việc làm của ông mà Đức Giêsu khẳng định ông còn trọng hơn các ngôn sứ nữa (x. Mt 11,9). Đã có bao ngôn sứ trong Cựu Ước xuất hiện trước ông, loan báo về Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa hứa ban nhưng Gioan là người duy nhất đã chỉ cho dân thấy Đấng ấy là ai. Quả vậy, cho đến ngày Đức Kitô ngự đến, “chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan”; ông là vị ngôn sứ duy nhất được giao sứ mạng “đi trước Chúa để dọn lối cho Người” (Mt 11,10). Thế nên, ông đã được Đức Giêsu xác nhận là người cao trọng trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm bắt chước cuộc sống của thánh Gioan Tẩy Giả trong hoàn cảnh hôm nay. Đặc biệt, chúng ta biết học nơi thánh nhân đức tính khiêm nhường, tinh thần đơn sơ nhỏ bé, cùng với đời sống chính trực và một con tim mong chờ Chúa đến.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả được khen ngợi là người cao trọng vì ông đã hết lòng cho sứ vụ, đã dám sống và chết cho sự thật để kêu gọi người ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến. Xin Chúa cũng ban cho chúng con biết sống đời sống chứng tá như thánh nhân. Amen.


 

DIỄM PHÚC CHO CHÚNG TA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KẺ NHỎ NHẤT (♦ Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD)

Tin Mừng cho biết Gioan Tẩy Giả là người được Chúa sai đến trong sứ vụ ngôn sứ, và ông cũng đã sống hết mình cho sứ vụ. Ông mạnh mẽ rao giảng và làm chứng cho sự thật, thậm chí là còn đánh đổi mạng sống để bảo vệ sự thật trong chân lý của Chúa. Chính những điều này làm cho ông trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và con người. Tuy nhiên, Đức Giêsu khẳng định “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11, 11).

Thuật ngữ “kẻ nhỏ” trong Tân Ước muốn nói đến những người thuộc về Hội Thánh, những người được Thiên Chúa cứu độ. Thật vậy, qua Bí Tích Rửa Tội, mọi người được trở nên Kitô hữu, nghĩa là trở nên con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô, hay nói cách khác họ được thừa hưởng kho tàng mới do Đức Giêsu mang lại, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. Như vậy, những kẻ bé nhỏ ấy có phần hạnh phúc hơn ông Gioan Tẩy Giả, vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa nên thành tựu nơi chính Đức Giêsu Kitô.

Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu cho ta biết giá trị cao quý của người Kitô hữu và nhắc nhở chúng ta ý thức sống xứng đáng với giá trị cao quý của mình là được trở nên con Thiên Chúa và được cộng tác để xây dựng Nước Trời.

Lạy Chúa, nhờ Bí Tích Rửa Tội chúng con đã thuộc về Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng, cần phải sống xứng đáng với ơn làm con cái Chúa để trở nên công dân của Nước Trời. Xin cho chúng con biết can đảm dấn thân làm chứng cho Nước Chúa qua cuộc sống hàng ngày, hầu đưa dẫn tất cả anh chị em chúng con vào vương quốc của Chúa. Amen.

Bài trướcHUYNH ĐỆ TƯƠNG PHÙNG – MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MV)