Tin mừng: Mc 16, 15-20
15 Khi ấy, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
SUY NIỆM
RA ĐI (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)
Từ Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội có một sự hiểu biết mới về sứ vụ loan báo Tin Mừng, và sứ vụ là bản chất của Giáo Hội . Sứ vụ là sự biểu lộ sự tồn tại thực sự của Giáo Hội, hay Giáo Hội tồn tại là để loan báo Tin Mừng. Điều này phát xuất từ lệnh truyền của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
Trước hết, trong tư cách là Đấng đại diện toàn quyền của Thiên Chúa, Đức Giêsu ủy thác sứ mạng vĩ đại này cho các môn đệ. Từ “hãy đi” gợi ý lệnh truyền này là lời tuyên bố về quyền hoàn vũ của Đấng Phục Sinh, và là sứ mạng của nhóm Mười Một. Và lệnh truyền này được ban cho toàn nhóm, điều này cho thấy rằng bổn phận truyền giáo là một nhiệm vụ sống còn và cấp thiết của toàn thể cộng đoàn chứ không phải của một vài cá nhân. Ơn cứu độ và ân sủng của Đức Giêsu sẽ cho các môn đệ đủ tư cách, uy tín và sức mạnh để chu toàn bổn phận này. Theo đó, lệnh truyền của Đức Giêsu Phục Sinh được trao ban cho tất cả mọi thành phần Giáo Hội, mỗi người đều có trọng trách phải ra đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trước mặt thế trần.
Thánh Phanxicô Xaviê, ngày lễ mừng kính hôm nay, đã sống trọn một cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa và Giáo Hội trong phận vụ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc Châu Á. Thánh nhân đã nghe lời mời gọi của Chúa và đã sẵn sàng ra đi đến với các vùng Ấn Độ, Nhật Bản và các miền đất khác ở châu Á để mang Tin Mừng đến cho họ mà không quản ngại khó khăn, và thậm chí ngài đã qua đời trong lúc thi hành sứ vụ. Do đó, ngài đã trở nên gương mẫu sống động về sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi tín hữu noi theo.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn sẵn sàng lắng nghe lời mời gọi của Chúa, để qua đó, chúng con cam đảm ra đi loan báo Tin Mừng tình yêu của Ngài. Amen.
HÃY ĐI… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
LÒNG TIN (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)
Lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu từ hai ngàn năm trước vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Tuy nhiên, để có thể đáp trả lệnh truyền đó một cách xác quyết và mạnh mẽ, người môn đệ cần chuẩn bị cho mình hành trang là lòng tin vào Chúa.
Có người cho rằng, sở dĩ các môn đệ ngày xưa dễ loan báo Tin Mừng là vì các ngài được Chúa ban cho khả năng làm phép lạ như trừ quỷ, chữa bệnh, nói các thứ tiếng mới lạ, … Nhưng ta cần biết rằng Đức Giêsu không nói là nhờ có phép lạ nên người ta mới tin, nhưng là “những phép lạ đi theo những ai có lòng tin” (Mc 16,17). Thật vậy, lòng tin là nền tảng để người tín hữu dấn thân ra đi rao giảng Tin Mừng với sự can đảm và nhiệt huyết. Lòng tin ấy cũng giúp người môn đệ vượt qua những thử thách trên bước đường mang Chúa đến cho tha nhân.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, một mẫu gương về chứng nhân truyền giáo của thời đại này. Trong sứ vụ của mình, dù gặt hái được nhiều thành công, nhưng thực tế ngài không phải là một người đầy tài năng cho bằng là một người có đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Khởi nguồn từ đức tin mạnh mẽ ấy, mọi đức tính quan trọng khác như can đảm, kiên trì, khôn ngoan và nhiệt thành đã được hình thành để làm nên cuộc đời của một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con mẫu gương truyền giáo nhiệt thành là thánh Phanxicô Xaviê. Qua lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để chúng con có thể mang Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Amen.
HÃY ĐI… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG (Tu sĩ G.B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)
Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời đã nói: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”. Thánh nhân đã cảm nhận việc truyền giáo giờ đây không còn là của các tông đồ mà là cho mỗi người. Thế nhưng, trong cuộc sống, nhiều lúc ta quên mất đi sứ vụ yêu thương cao cả đó.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 3). Như vậy, sứ vụ truyền giáo không phải là công việc dành riêng cho một ai: giám mục, linh mục, tu sĩ mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người mang danh là Kitô hữu.
Ngày nay, chỉ hơn một phần sáu số người trên thế giới nhận biết Chúa, nghĩa là nhân loại vẫn còn đó rất nhiều người chưa đón nhận được “hành động yêu thương”, chưa tìm ra con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực. Để trao ban “hành động yêu thương” đó, trước tiên, ta phải hiểu biết về Chúa, gặp gỡ và sống mật thiết với Chúa. Tiếp đến, ta làm chứng về Chúa không chỉ bằng lời nói suông mà còn bằng hành động, qua gương sống của mình, từ bỏ chính mình để làm vinh danh Chúa. Sau cùng, ta cần có tinh thần hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cho nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Ngài đến trên mỗi người, để trong mọi bậc sống, chúng con dám ra đi trao ban “hành động yêu thương”, đó là rao giảng cho mọi người biết về Chúa là Đấng yêu thương. Amen.