Tin Mừng: Lc 16,9-15
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
—– o0o —–
Suy niệm
TIỀN BẠC (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Tùng, SVD)
Tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống. Nó là phương tiện giúp con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng liệu rằng con người đã sử dụng đúng tiền bạc theo như mục đích của nó chưa?
Trước thực trạng tham lam về tiền bạc và tìm mọi cách để đạt được cho mình nhiều của cải và tiền bạc, Chúa Giêsu đã lên tiếng nhắc nhở các môn đệ và những người lắng nghe Ngài về việc sử dụng tiền bạc cách đúng đắn. Ngài nhắn nhủ rằng phải biết chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền bạc, không ai có thể vừa chọn lựa phục vụ Thiên Chúa vừa phục vụ tiền bạc. Khi người ta chọn lựa tiền bạc, họ sẽ phải bỏ qua, hay giẫm lên những giá trị mà Thiên Chúa kêu gọi. Ngược lại, nếu chọn lựa Thiên Chúa, có thể họ sẽ không có được nhiều tiền bạc như mình mong muốn.
Trong xã hội ngày nay, tiền bạc chiếm một vị trí rất quan trọng. Nhiều khi, tiền bạc trở thành thước đo của một người, thay vì nhân đức hay tính tình của họ. Người lắm tiền nhiều của đi đâu cũng được người ta tôn trọng và kính nể, có tiền là dường như có mọi sự, “có tiền mua tiên cũng được”. Cũng vì thế, nhiều người chỉ quan tâm đến tiền, tìm mọi cách để có tiền và sẵn sàng từ bỏ Chúa, hay chà đạp lên phẩm giá của người khác. “Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu”. Một khi bị lệ thuộc vào nó, người ta sẽ đánh mất chính mình, chỉ chuyên lo thu vén cho mình càng nhiều tiền càng tốt. Tiền bạc trở thành cùng đích của họ. Vì vậy, những lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi người, đừng để tiền bạc trở thành ông chủ của mình nhưng hãy biết sử dụng nó hợp lý để có thể mua lấy Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, tiền bạc rất quan trọng cho cuộc sống trần thế của chúng con, nhưng nó không phải là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sống siêu thoát, không quá lệ thuộc vào tiền bạc và biết dùng tiền bạc để mua lấy Nước Trời. Amen.
TIỀN CỦA BẤT CHÍNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
ĐỪNG LÀM TÔI HAI CHỦ (Tu sĩ Giuse Hoàng Quôc Phán, SVD)
Đã là người Công Giáo, chăc hăn ai trong chúng ta đều biết điều răn thứ nhất trong Thập Giới: “Thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự”. Thế nhưng, vơi trào lưu chu nghia hương thu đang bùng lên manh me như hôm nay, dương như người Kitô hữu cung đang bi cuôn theo cơn lôc cua tiền tài, danh vong và loai trư Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca giúp chúng ta có cơ hội suy xét về điều Chúa Giêsu căn dặn: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16, 13b) Thử hỏi chúng ta đang thờ phượng Thiên Chúa hay đang chạy theo tiền bạc? Thờ phượng Thiên Chúa chính là điều cốt lõi của người Kitô hữu. Có lẽ không ai trong chúng ta vỗ ngực tự hào rằng tôi là Kitô hữu nhưng lại đi chối bỏ hay không làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, điều cần cho mỗi người chúng ta hôm nay là cần có một đức tin đi kèm với hành động. Điều này đã được thánh Giacôbê Tông Đồ khẳng định “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17).
Nhìn lại việc giữ đạo và sống đạo, nhiều lúc chúng ta có suy nghĩ chủ quan rằng chính tôi đang thờ phượng một mình Thiên Chúa. Thế nhưng khi thành tâm nhìn lại, không ít lân chúng ta đã và đang chạy theo tiền tài – danh vọng trần thế mà quên đi điều cốt lõi của người Kitô hữu, đó là thờ phượng Thiên Chúa. Cung không ít lân chúng ta đã không đến nhà thờ chỉ vì bận bịu với công việc kiếm tiền. Chúng ta đã bỏ lễ Chúa Nhật; bo đoc kinh câu nguyên; bỏ làm việc lành phúc đức chỉ vì xem trọng tiền bạc, vật chất hơn việc thờ phượng Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết dành thời gian đến với Chúa và biết dùng tiền của thế gian để tạo phúc đức cho cuôc sông mai này; đồng thời biết tôn kính một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự trong cuộc sống này. Amen.
LÀM TÔI THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA? (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đặt ra cho chúng ta hai sự chọn lựa, đó là chọn Thiên chúa hay tiền của: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Chúng ta, những người Kitô hữu, thuộc về Thiên Chúa nhưng chúng ta vẫn dùng tiền của để duy trì cuộc sống ở trần gian này. Vậy chúng ta chọn ai làm ông chủ của đời mình?
Tiền của tự bản thân nó không xấu, nhưng nó trở nên xấu khi ta tìm kiếm hay sử dụng nó không đúng cách, hoặc khi ta tôn thờ nó như ông chủ hay cùng đích tối hậu của đời mình. Thay vì làm chủ đồng tiền, kiếm tiền bằng những công việc chính đáng thì nhiều người đã xem tiền của như ông chủ của đời mình, để rồi sẵn sàng tôn thờ tiền của, để tiền của điều khiển cuộc đời mình, và cũng vì tiền của mà đánh mất phẩm giá và mất đi các mối tương quan tốt đẹp trong cuộc sống.
Ngược lại với tiền bạc, Thiên Chúa không phải là ông chủ hà khắc nhưng là người Cha nhân từ và giàu lòng xót thương. Thiên Chúa muốn chúng ta chọn Ngài, vì Ngài luôn yêu thương và quan phòng mọi sự cho chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến, phụng sự Thiên Chúa thì chắc hẳn chúng ta sẽ không đem lòng gắn bó với của cải vật chất ở trần gian. Mà chúng ta chỉ coi tiền của như là một phương tiện để chúng ta sinh sống và thực thi lòng bác ái với tha nhân, với người nghèo đói cần đến chúng ta giúp đỡ. Đó chính là những nén bạc chúng ta gởi nơi Thiên Chúa ngõ hầu chúng ta sẽ được Người đón rước vào nơi ở vĩnh cửu mai sau.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra đâu là cùng đích của đời sống của mình. Qua đó chúng con biết phụng sự, mến yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho chúng con mở rộng tấm lòng, bàn tay để đón nhận và giúp đỡ những người xung quanh chúng con. Amen.