LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 21 TN)

0
338

Tin Mừng: Mt 24,42-51

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình […]

Suy niệm

GIÂY PHÚT BẤT NGỜ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

 

Trong những thời gian qua, trên các trang thông tin đại chúng, chúng ta bắt gặp rất nhiều thông tin về những người qua đời vì sự ập đến bất ngờ của cơn đột quỵ. Đó có thể là một người nổi tiếng, một doanh nhân hay một người dân bình thường. Đột quỵ là một trong những căn bệnh có thể xẩy đến cho bất cứ ai trong một khoảnh khắc bất ngờ, khoảnh khắc mà con người “không kịp trở tay”.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã hé mở cho con người về thời điểm mà Ngài sẽ đến, đó là “giờ phút anh em không ngờ” (Mt 24,44). Con người hoàn toàn bất lực trong việc xác định giờ phút đó để có thể đón đợi và sẵn sàng “lên đường”. Do đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy canh thức.

Lời mời gọi ấy hướng chúng ta đến sự thức tỉnh trong tâm hồn. Chúng ta đón đợi giây phút đó bằng một tâm hồn trong sạch và một đời sống xứng hợp là con cái Chúa ngay trong cuộc sống này. Một đời sống thức tỉnh như thế không những sinh ích cho chính chúng ta mà còn làm nên đời sống chứng tá cho Chúa đối với những người xung quanh. Do đó, sống tỉnh thức phải là lối sống mà người Kitô hữu cần khao khát và hướng đến. Thế nhưng, sẽ chẳng dễ dàng chút nào, bởi trong đời sống trần thế này, chúng ta dễ “ngủ quên” trong những “phù vân” của nó hay trong những đam mê tội lỗi. Do đó, lời mời gọi sống tỉnh thức của Chúa thật giá trị biết bao, bởi sẽ thật nguy khốn khi chúng ta đang “ngủ quên” mà Con Người đến.

Lạy Chúa, giữa thế gian đầy cạm bẫy và lôi cuốn, nhưng con người chúng con lại mỏng giòn, yếu đuối và dễ ngủ mê trong đó. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống “tỉnh thức” để đợi chờ Chúa đến và hướng về nơi Thiên Quốc là đời sống đích thực của chúng con.

Bài trướcCHỌN LỰA THEO CHÚA (22/8, Chúa Nhật XXI TN-B)
Bài tiếp theoĐHY. TAGLE ĐƯA RA CÁCH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CĂNG THẲNG CỦA ĐẠI DỊCH