LỜI SỐNG (9/11 : Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Lễ kính)

0
709
Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô tại Rôma

Tin Mừng: Ga 2,13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.

15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.

16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?”

19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?”

21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

—oOo—

Suy niệm

ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi linh thiêng, nơi con người  gặp  gỡ Thiên Chúa. Vì thế, Đền Thờ không chỉ là nơi thiêng thánh cần có sự tôn nghiêm, nhưng cũng cần được trang hoàng, bảo vệ và dọn dẹp sạch sẽ.

Thật vậy, Đền Thờ chỉ dành riêng cho Thiên Chúa và cho những ai đến gặp gỡ Người. Bởi vậy, Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã “mạnh tay” xua đuổi những kẻ làm ô uế Đền Thờ. Vì họ đã không đến Đền Thờ để gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng lợi dụng Đền Thờ để kinh doanh, trục lợi. Và như thế, họ đã biến nơi Thiên Chúa ngự thành “nơi buôn bán”, nơi dành riêng cho những thực tại trần thế chứ không còn dành riêng cho Thiên Chúa nữa.

Xã hội ngày nay, người ta bị ảnh hưởng bởi phong trào tục hóa, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, đề cao hưởng thụ. Vì thế, người ta gạt Chúa ra khỏi con người của mình, thay vào đó là những xu hướng, những trào lưu và những tư tưởng xấu. Tất cả những thứ ấy đang len lỏi vào tâm hồn họ. Điều này thực sự đáng “quan ngại”, làm tha hoá không chỉ đối với các bậc lãnh đạo trong Giáo Hội, mà còn đối với các gia đình Công Giáo.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần giữ gìn, dọn dẹp Đền Thờ tâm hồn của mình cho xứng đáng. Bởi nơi mỗi người, chính họ là “Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự” (1Cr 3,16). Do đó, chúng ta cần phải xét mình mỗi ngày, siêng năng lãnh nhận các bí tích, cách riêng là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, đó là cách thế để người Kitô hữu sửa soạn Đền Thờ tâm hồn của mình. Có như vậy, Đền Thờ của chúng ta mới trở nên xứng đáng để được Chúa ngự vào.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức xây dựng Đền Thờ tâm hồn của mình. Nhờ đó, chúng con xứng đáng trở nên Đền Thờ thiêng liêng cho Chúa ngự trị. Amen.


 

 

ĐỀN THỜ “THÂN XÁC” (Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)

Ngày nay, chúng ta hiếm khi thấy hình ảnh xô bồ bán buôn trong các giáo đường, nhưng ý nghĩa của việc buôn bán không chỉ dừng lại trong cái nghĩa đen là trao đổi hàng hóa mà còn phải được hiểu theo nghĩa biểu tượng là thân xác con người.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã quát mắng những tiểu thương trong đền thờ Giêrusalem “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Vì Đền Thờ là nơi thánh dành riêng cho Thiên Chúa ngự và nơi con người đến tôn vinh, thờ phượng Người. Mỗi người trong chúng ta đều là một đền thờ của Chúa Thánh Thần; thân xác và tâm hồn chúng ta là để tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, một câu hỏi khiến chúng ta phải nhìn lại chính mình: Chúng ta có biến thân xác mình thành nơi buôn bán hay không? Con người ngày hôm nay buôn bán chính thân xác và tâm hồn mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Thân xác được dùng như một công cụ để đạt được lợi ích, đổi lấy chút đồng tiền bất lương. Chưa thời đại nào con người coi trọng “cái đẹp” của thân xác đến như vậy và cũng chưa bao giờ cái đẹp đó lại được đem ra trao đổi với những định giá rẻ mạt so với phẩm giá của con người. Tâm hồn thì luôn chất đầy những vết ô uế của dục vọng, tham lam và ích kỉ. Giáo đường mà con người xây dựng cho Thiên Chúa thì thật nguy nga sạch sẽ, nhưng đền thờ thân xác, nơi Thiên Chúa ngự vào mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể thì dường như đã ô uế cả bên ngoài lẫn bên trong. Bởi thế, chúng ta cần ý thức và luôn biết thanh tẩy đền thờ tâm hồn và thân xác mình mỗi ngày để được tinh tuyền, thánh thiện và trong sạch hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giữ gìn thân xác và tâm hồn chúng con luôn trong sạch để luôn xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa ngự. Amen.

 


 

NÊN THÁNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐỀN THỜ TÂM HỒN (Tu sĩ Giuse Hoàng Công Bình, SVD)

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ cung hiến vương cung thánh đường Latêranô.  Giáo Hội long trọng mừng lễ này không ngoài mục đích là giúp cho mọi tín hữu ý thức rằng, thánh đường đó giờ đây là nơi thánh, là nơi để dành riêng cho Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự, là nơi để phụng thờ và là nơi để gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế, mỗi khi nói đến thánh đường hay đền thờ, chúng ta cũng được mời gọi ý thức về sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa ở nơi đền thờ tâm hồn của mỗi người.

Thật vậy, chính sự hiện diện của Thiên Chúa đem lại cho đền thờ sự sống động và linh thiêng. Nơi đây, Thiên Chúa không còn xa cách hay mơ hồ nhưng gần gũi với con người biết bao. Thay vì phụng thờ và cung kính thì nhiều người đã biến đền thờ thành nơi thương mại. Chứng kiến trước những nghịch cảnh nơi đền thờ, Đức Giêsu đã lớn tiếng xua đuổi tất cả.

Và dĩ nhiên, thông điệp của Đức Giêsu là hãy trả lại sự linh thiêng của chốn này, “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Điều đó như một sự nhắc nhở chúng ta hãy chăm lo nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi chăm sóc cho ngôi đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn mỗi người, nơi mà Thần Khí của Chúa đang ngự trị dẫu vô hình nhưng tràn đầy sức sống, tình yêu và hy vọng cho những tâm hồn khao khát Ngài như Thánh Phaolô minh định: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy”. Ngôi đền thờ ấy cũng đã được cung hiến trong ngày mỗi người lãnh nhận phép Thánh Tẩy và do đó cũng cần phải được làm cho sống động mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi để chúng con mãi xứng đáng  là đền thờ cho Chúa ngự trị và luôn phản ánh nét đẹp của Chúa qua đời sống của chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 31 TN)
Bài tiếp theoKẾT NỐI THIÊNG LIÊNG THÁNG 11 với Nhóm CTV Giáo Dân Truyền Giáo