“Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn đặt tất cả những thành quả công việc của con trong sự hiện diện của Ngài.
Xin ban cho con một trái tim khiêm nhường và tự do, không bị ràng buộc bởi những danh vọng, tán thưởng và chúc tụng.
Xin ban cho con một trái tim đơn sơ, có thể trao ban tất cả, nhưng để Chúa Giêsu được vinh quang và danh dự.
Xin tuôn đổ trong con ân sủng của Ngài để con có thể sống thoát ly khỏi những thành quả công việc do sức lực của con, để trong công việc của mình, con tìm vinh quang của Ngài, mà không bị ám ảnh vì một số những kết quả nhất định.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con sự thanh thoát này, giải thoát con khỏi sự tự cao để con có thể làm việc một cách mạnh mẽ, nhưng với sự bình an thánh thiện và niềm hạnh phúc viên mãn của một trái tim thanh thoát.
Con cũng cầu xin Ngài hàn gắn mọi hương vị cay đắng, mọi sự oán hận, và tất cả những gì là ích kỷ hoặc tham vọng trong công việc của con.
Lạy Chúa, xin giúp con để lần sau con có thể sống với sự rộng lượng, sự giản dị và niềm vui.
Xin cho phép con được nghỉ ngơi một chút trong sự hiện diện của Ngài. Amen.”
_______________________