Ngày 20/06 – HÃY ĐỂ CHÚA THÁNH THẦN UỐN NẮN LƯƠNG TÂM

0
385

Sẽ không bao giờ có sự biến đổi thực sự nếu tôi không cho phép Chúa Thánh Thần thâm nhập vào nơi bí ẩn nhất của những ý định đang dịch chuyển tôi, nếu không cho phép Ngài làm cho tôi nhìn thấy sai lầm, và nếu không để cho Ngài thay đổi những ý định đó. Trái lại, nếu tôi thực hiện điều đó theo Chúa Thánh Thần, thì ngay lập tức tôi sẽ bắt đầu sống theo một cách khác, sẽ trở nên một thụ tạo mới, tôi sẽ thật sự được biến đổi.

Trái tim mới mà Thiên Chúa muốn thấm nhuần trong tôi là trái tim với những ý định tốt lành, là trái tim thật sự đi tìm kiếm tình yêu, sự phục vụ, vinh quang Thiên Chúa, không chỉ là những điều tốt lành cho bản thân mình và vinh quang thế tục.

Thật chẳng hữu ích gì khi cố gắng che giấu tất cả mọi thứ mà tôi có nơi nội tâm mình. Nếu tôi không phải là người hữu ích hoặc không phải là người quảng đại, thì tôi cũng chẳng cần phải cố gắng thể hiện ra bên ngoài điều mà mình không có và sống trong sự gian dối. Tốt hơn hết là nhận ra sự ích kỷ của mình và khẩn cầu Chúa Thánh Thần thay đổi lương tâm.

Khi chúng ta cứ cố gắng sống điều mà tự bản chất ta không có, đến một lúc chúng ta sẽ không biết thật sự ta là ai, và như vậy ta sẽ không thể nào thay đổi và thăng tiến.

Không gì tốt hơn là hãy nhìn vào chính mình với sự chân thành và quảng đại. Có thể thay đổi từng chút một nếu chúng ta thể hiện sự chân thành của mình với Chúa Thánh Thần và bắt đầu thực hiện những bước nhỏ mỗi ngày.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcTHIÊN CHÚA Ở ĐÂU…? (20/6, CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN)
Bài tiếp theoNgày 21/06 – THẦN KHÍ VÀ PHỤC SINH