Ngày 12/06 – DÂNG LỜI CẢM TẠ LÊN CHÚA THÁNH THẦN

0
234

Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn vô tận của muôn loài, hôm nay con muốn dâng lời cảm tạ Ngài.

Cảm ơn Ngài trên hết mọi sự vì con đang sống, vì con đang thở, vì con đang chuyển động, vì con đang cảm nhận các sự vật, thân thể con đang hoạt động, tim con đang đập. Đang có sự sống trong con.

Cảm tạ Ngài vì qua làn da và các giác quan con có thể liên hệ với các loài chúng sinh mà Ngài đã tạo dựng. Bởi vì không khí chạm vào làn da con, con cảm nhận cái nóng và cái lạnh, con cảm nhận sự tiếp xúc với những thứ con chạm vào.

Cảm tạ vì thế giới nhỏ bé của con đầy những kỳ quan bé nhỏ mà con không thể khám phá hết được.

Cảm tạ vì tình yêu của Ngài đến với con mỗi ngày.

Ngài bao bọc con và che chở con với ánh sáng của Ngài.

Cảm tạ vì Ngài ở cùng con trong tất cả những gì xảy đến cho con để con có thể học được điều gì đó từ tất cả những gì xy đến cho con.

Cảm tạ vì Ngài muốn biến đổi con người của con trở nên sự sống thánh thiện của Ngài.

Cảm tạ vì mỗi ngày là một sự mới mẻ, bởi vì luôn có những dấu chỉ tươi mới của tình yêu Ngài, bởi vì Ngài luôn mời gọi con đến với một thứ khác và luôn gọi con trở lại để bắt đầu.

Lạy Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ Ngài! Amen.”

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcChú giải Tin Mừng, Chúa Nhật XI TN-B (Mc 4,26-29.30-32.33-34)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 10 TN)