Ngày 11/06 – XIN GIẢI THOÁT CON KHỎI SỰ KIÊU NGẠO

0
357

Sự tự cao tự đại và kiêu ngạo là nguyên nhân của rất nhiều nỗi buồn phiền và làm xa lìa niềm vui của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, khi chúng ta thấy sự kiêu ngạo muốn chiếm giữ nội tâm ta, tốt nhất là chúng ta hãy dừng lại để tự hỏi mình một cách chân thành: “Điều quan trọng là người khác khen ngợi hay là đang chỉ trích tôi? Tôi có phải là trung tâm của vũ trụ không?”

Và nếu tôi đau khổ do lòng kiêu hãnh bị tổn thương vì họ đã làm nhục tôi, tôi có thể tự hỏi: “Không phải sự sỉ nhục này hay thất bại này cũng xảy ra như nhiều chuyện khác đã xảy ra sao? Không phải mọi chuyện đang xảy ra sao?”. Và tôi có thể trả lời: “Tất cả đang xảy ra. Và điều này cũng sẽ xảy ra. Gió sẽ cuốn nó đi và chẳng bao lâu sẽ không có gì quan trọng nữa.”

Sau đó tôi có thể trao cho mình đầy đủ nhiệm vụ với tự do nội tâm, không phải do những mơn trớn có thể mang đến sự tự cao. Tôi có thể làm điều gì đó tốt, nhưng không phải vì sự tự cao, nhưng vì tôi nhận ra sự xứng đáng mà Thiên Chúa ban cho tôi và tôi không muốn lãng phí những ơn mà Thiên Chúa yêu thương đã ban tặng cho tôi vì anh chị em mình. Tôi làm điều này bởi vì ước muốn đáp lại tình yêu, và vì vậy tôi có khả năng chiếu sáng bản thân với điều gì đó mới mẻ vì ích lợi của tha nhân.

Ngoài ra, nếu chúng ta tìm kiếm sự nhìn nhận của người khác, khi chúng ta không nhận được từ người khác sự công nhận mà chúng ta mong đợi, chúng ta bắt đầu cảm thấy họ là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta đánh giá lại sự oán giận của mình trong sự cô đơn, không thể sống trong tình huynh đệ. Hoặc chúng ta cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa nhằm thu hút sự chú ý, để họ không bỏ qua chúng ta, và chúng ta kết thúc làm phiền họ và cúi mình trước họ, khẩn cầu họ quan tâm đến chúng ta.

Tốt nhất hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày giải thoát ta khỏi sự kiêu ngạo và tự cao, rằng nó chẳng có ích gì. Nó không đáng quan trọng đối đến nỗi cần sự công nhận của người khác. Gió sẽ thổi đi hết và sẽ chẳng còn lại gì cho ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcTruyền Giáo và Lực Cản (Mt 5, 13-16)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng, Chúa Nhật XI TN-B (Mc 4,26-29.30-32.33-34)