Hạt Nhà Chính Nha Trang: Tĩnh Tâm Năm 2026

0
37

Từ ngày 18–23/05/2026, dưới sự đồng hành và hướng dẫn của linh mục Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn, 20 quý cha và quý thầy thuộc Hạt Nhà Chính đã tham dự kỳ Tĩnh tâm Năm tại Nhà Tĩnh tâm Mân Côi Diom (Đơn Dương, Lâm Đồng) với chủ đề: “Theo dấu chân anh mù Bartimê” (x. Mc 10,46-52). Đây là trình thuật Tin Mừng đầy cảm động về đức tin và ơn chữa lành, kể lại hành trình của người mù Bartimê được Chúa Giêsu chữa lành khi Người rời thành Giêricô.

Dựa trên từng chi tiết của đoạn Tin Mừng, cha giảng phòng đã dẫn dắt các tham dự viên từng bước khám phá và suy niệm về hành trình ơn gọi thánh hiến qua hình ảnh anh mù Bartimê. Từ hồng ân đức tin đến sự can đảm nhận ra và vượt thắng những mù lòa nội tâm; từ lời khẩn cầu tha thiết đến kinh nghiệm được chữa lành; từ sự từ bỏ những gì cản trở đến quyết tâm bước theo Chúa Giêsu trên con đường của Người. Mỗi chủ đề đều được cha Giuse triển khai cách sâu sắc, kết nối với các văn kiện của Giáo Hội và Hội Dòng liên quan đến đời sống thánh hiến, các lời khấn, ơn gọi, sứ vụ và căn tính người tu sĩ trong lòng Giáo Hội. Đặc biệt, cuối mỗi bài chia sẻ, cha còn dành tặng cộng đoàn những bài thơ giàu ý nghĩa thiêng liêng, giúp nâng tâm hồn người tham dự lên cao hơn trong cầu nguyện và suy tư. Trong ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, cha đã chia sẻ về Đức Maria như mẫu gương của sự lắng nghe, thi hành sứ vụ truyền giáo, và phân định trong Thần Khí.

Giữa khung cảnh thanh bình và khí hậu dịu mát của vùng cao nguyên Đơn Dương, cùng với sự phục vụ tận tình và chu đáo của quý sơ và các cộng sự viên Nhà Tĩnh tâm Mân Côi Diom, quý cha và quý thầy đã có những ngày tĩnh lặng, nghỉ ngơi và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình dâng hiến. Ước mong rằng những tâm tình tri ân, những lời chúc lành và sự nâng đỡ dành cho nhau giữa cha giảng phòng, anh em Ngôi Lời Hạt Nhà Chính và cộng đoàn Nhà Tĩnh tâm sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực quý giá, giúp mỗi người thêm nhiệt thành và trung tín trong đời sống thánh hiến, hăng say phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

✍️ Nguyên Vũ

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 8 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 8 TN)