Cộng đoàn Triết SVD: Giáng Sinh yêu thương

0
464

Truyền thông Cộng đoàn Triết SVD

Hoà chung bầu không khí hân hoan của toàn nhân loại mừng Ngôi Lời xuống thế làm người, trong khoảng thời gian vừa qua, quý Cha, quý Thầy trong cộng đoàn đã có những hoạt động thiết thực như:  trang trí Giáng Sinh, thanh tẩy tâm hồn và đặc biệt, với sự trợ giúp của quý ân nhân của Cha phụ trách cùng quý anh em cộng đoàn Triết, trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2021, gần 200 phần quà đã được trao tặng đến những người nghèo khổ, những nạn nhân của đại dịch COVID-19. Hy vọng rằng qua “hành động yêu thương” ấy, niềm vui và bình an của Ngôi Lời sẽ “cư ngụ” trong cõi lòng của hết thảy mọi người.

Giáng Sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vì thế không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi, thế nhưng đây cũng là dịp thuận tiện để mỗi anh em trong cộng đoàn ý thức được sứ vụ của một nhà truyền giáo, nghĩa là biết nỗ lực, cố gắng đi ra “vùng ngoại vi” để lan toả niềm vui gặp gỡ, chia sẻ với những người nghèo khổ bên lề xã hội.

Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới sắp cận kề, cộng đoàn Triết học xin gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến quý Cha, quý Thầy đang học tập và mục vụ trong nước cũng như ngoài nước; cùng xin Chúa chúc lành cho Quý ân nhân đã luôn quảng đại ủng hộ các hoạt động nghĩa tình và nhân ái của cộng đoàn.

Bài trướcLỜI SỐNG (19/12, Chúa Nhật 4 Mùa Vọng)
Bài tiếp theoLàm như Chúa: trở thành người!