Bài đọc 1: Cv 5,27b-32.40b-41; Bài đọc 2: Kh 5,11-14
Tin mừng: Ga 21, 1-14
1 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: 2 “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau.
3 Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.
4 Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu.
5 Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không ?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”.
6 Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá.
7 Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
9 Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh.
10 Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”.
11 Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.
12 Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi “Ông là ai ?”, vì mọi người đã biết là Chúa.
13 Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế.
14 Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
—– SUY NIỆM —–
SỰ KHÁC BIỆT ĐẾN TỪ ĐỨC GIÊSU (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)
Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại hai lần các môn đệ thả lưới nơi biển hồ Tibêria. Lạ lùng thay, hai lần thả lưới thu được hai kết quả thật khác biệt và sự khác biệt đó đến từ sự hiện diện của Đức Giêsu.
Thất vọng sau biến cố tử nạn của Thầy Giêsu, một nhóm môn đệ quyết định cùng nhau đi thả lưới, một công việc thân quen trước đây, như một cách thức tìm lại niềm vui cuộc sống. Thế nhưng, trong lần thả lưới này, điều các ông nhận lại được chỉ là một đêm trắng tay, “không bắt được gì cả”. Thời điểm diễn ra biến cố “trong đêm” như càng làm gia tăng sự chán chường của các ông.
Trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu Phục Sinh đã tỏ mình ra. Ngài xuất hiện “khi trời đã sáng” và truyền cho các ông thả lưới. Cũng những con người ấy nơi biển hồ Tibêria nhưng lạ lùng thay, họ đã thu về “lưới đầy cá, không sao kéo nổi”. Sự hiện diện của Đức Giêsu mang đến niềm vui mà có lẽ trước đó không lâu, các ông nào dám nghĩ đến. Quả thật, giữa những u sầu của thất bại, Đức Giêsu đã cho các môn đệ được một mẻ lưới đầy cá. Niềm vui ấy thật lớn nhưng chẳng thể nào sánh bằng niềm vui vì sự hiện diện của Chúa. Một cuộc đời đầy những chán chường trước khi Đức Giêsu xuất hiện, nay tràn đầy niềm vui. Thật vậy, có Chúa trong đời là có tất cả.
Những chán chường, thất vọng vẫn bủa vây người môn đệ trên hành trình đức tin. Đó là “những đêm tối” do bởi những khó khăn, thất bại. Thế nhưng, người môn đệ cần xác tín rằng trong mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu vẫn đứng đó, đợi chờ và sẵn sàng trao ban những niềm vui lớn lao cách lạ lùng. Uớc mong, trong những khoảnh khắc ấy, mỗi người biết học lấy tinh thần của nhóm môn đệ trong Tin Mừng hôm nay: lắng nghe lời Chúa và mau mắn thực thi ý Ngài.
Lạy Chúa, trước những thử thách trong cuộc sống, chúng con nhận ra những giới hạn của mình. Chúng con cần Chúa đến dẫn lối hầu chúng con có thể vượt qua những đêm tối trên hành trình đức tin. Xin Chúa đỡ nâng chúng con. Amen.
CHÚA ĐỒNG HÀNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
THÁI ĐỘ CĂN BẢN (Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD)
Trong cuộc sống, người Kitô hữu nhiều khi tự tin thái quá vào khả năng bản thân. Thái độ kiêu ngạo đó khiến họ không nhận ra bản tính thấp hèn yếu kém nơi chính mình. Hậu quả dẫn đến là họ không còn biết đón nhận sự góp ý của người khác, thậm chí còn gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống. Vậy đâu là thái độ căn bản cần có đối với người Kitô hữu?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan trình thuật việc Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tibêria, nơi các môn đệ đang thả lưới bắt cá. Các ông đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được một con cá nào. Khi Chúa hiện ra và chỉ cho các ông chỗ để thả lưới, dù lúc này các ông chưa nhận ra Người nhưng các ông đã mau mắn vâng lời làm theo. Kết quả của sự vâng lời là “lưới đầy cá.” Một kết quả thật lạ lùng, vượt quá sự mong đợi của các ông. Thực tế rằng, các ông là những ngư phủ “thứ thiệt”. Kiến thức về chài lưới hơn hẳn Chúa Giêsu, nhưng các ông vẫn vâng lời thả lưới trong niềm tin phó thác vào Người. Như vậy, chính sự phó thác và vâng lời Chúa Giêsu đã mang lại cho các ông một thành quả vô cùng lớn lao là một mẻ cá kỳ diệu.
Thái độ phó thác và vâng nghe Lời Chúa nơi các môn đệ cũng chính là thái độ căn bản cần có của người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta được mời gọi mau mắn lắng nghe Lời Chúa, đón nhận Lời Người và hoàn toàn tín thác nơi Người, để thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống.
Lạy Chúa, xin soi sáng để chúng con biết nhận ra sự yếu đuối, bất toàn nơi bản thân, ngõ hầu luôn biết cậy dựa vào Ngài, vì “không có Ngài, chúng con chẳng làm được gì.” Và khi đã nhận ra thánh ý Chúa, xin cho chúng con mau mắn thực hiện, vì thực thi thánh ý Ngài chính là lương thực của chúng con. Amen.