Ngày 6/4 – HÃY ĐỂ CHO CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT BẠN

0
387

Sự tự do là ước mơ và dự phóng, đó là điều cần phải chinh phục, phải đạt tới từng chút một nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Thánh Phaolô nói rằng: “Nơi nào có Thần Khí của Thiên Chúa, nơi đó có tự do” (2Cr 3,17).

Thánh Tôma Aquinô lý giải điều đó thế này: “Người càng có lòng bác ái, thì càng có nhiều tự do, bởi vì nơi nào có Thần Khí của Thiên Chúa, nơi đó có tự do. Ai có lòng bác ái thiện hảo, người đó có tự do ở mức độ trổi vượt” (2Cr 3,17; Lect. 3).

Điều này có nghĩa là gì?

Chúng ta không phải mua tình bằng hữu thiêng liêng bằng những hành vi tốt của mình (Gl 2,21; 5,4). Bởi vì tình bằng hữu này là sự lớn lao vô hạn vượt quá sức lực con người. Đó là một ân ban. Hơn nữa, một cách sâu xa, ngay cả khi chúng ta không phạm tội, chúng ta cũng không thể tự giải phóng mình khỏi cái tôi chủ nghĩa của trái tim bằng chính sức lực của chúng ta (1Cr 4,4-5).

Do đó, không quá quan trọng trong việc nỗ lực để thực hiện mọi thứ cho bằng để cho mình được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Nếu Ngài phủ đầy chúng ta bằng ân sủng của Ngài, trái tim sẽ được cải thiện và Ngài làm cho chúng ta tự nguyện làm công việc của tình yêu; chúng ta không còn làm những điều tốt lành vì nghĩa vụ hoặc vì cảm thấy quan trọng, mà bởi vì chúng phát xuất từ trái tim được Chúa Thánh Thần biến đổi. Thật là đẹp để có thể yêu thương theo cách này, hoàn toàn tự do, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Bài trướcAN 4/2021: Mục vụ gia đình: Gợi hứng từ Amoris Laetitia
Bài tiếp theoNgày 7/4 – NGUỒN TỰ DO ĐÍCH THỰC NƠI CHÚA THÁNH THẦN