Ngày 7/4 – NGUỒN TỰ DO ĐÍCH THỰC NƠI CHÚA THÁNH THẦN

0
449

Sự tự do của tôi mà không có Chúa Thánh Thần thì thuần túy chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì Ngài mới có đầy đủ sự tự do. Nơi nào có Ngài hiện diện, ở đó có sự sống, và nếu Ngài rút lui, tất cả sẽ biến mất. Hơn nữa, trong khi Ngài hiện diện ở đó cùng với ân sủng, với sự thúc đẩy và với tình yêu của Ngài, tôi thật sự là người tự do. Bởi vì Ngài là sự tự do tuyệt đối. Nếu tôi không để cho Ngài thúc đẩy, tôi sẽ bị thúc đẩy bởi những ước muốn của mình, những điều chưa hài lòng, nhu cầu sở hữu, và cứ thế, tôi cần nhiều hơn để cảm thấy thỏa mãn và không có gì làm tôi cảm thấy vừa lòng.

Đó là lý do tại sao, thay vì được tự do, tôi trở thành kẻ nô lệ đáng buồn của các động lực tự nhiên của mình, và tôi trở thành một chiếc máy bay mất kiểm soát được gió mang đi bất kỳ nơi nào. Tôi đang đánh mất mục đích tự do của mình.

Ai có thể nói rằng mình có một trái tim tự do nếu họ bị nhiễm bệnh và nghẹn ứ bởi những hận thù, buồn phiền, ước muốn ích kỷ, tự cao, không bao giờ cảm thấy hài lòng và đang đánh mất đi niềm vui trong nỗi đau của sự không thỏa mãn? Tốt nhất, chúng ta hãy tìm kiếm sự tự do của Thánh Thần.

 

Bài trướcNgày 6/4 – HÃY ĐỂ CHO CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT BẠN
Bài tiếp theoThứ 5 Tuần Bát Nhật Phục Sinh