Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam và Những Ngôi Nhà Tình Thương

0
596

Ngày 25/03/2018, Cha Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp, SVD – Thư ký Truyền Giáo và một số cộng tác viên giáo dân đã đến và làm phép 2 căn nhà tình thương tại Đồng Nai.

Vào lúc 11h, Chúng tôi vào căn nhà của ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Vui. Đây là một gia đình có hoàn cảnh éo le, ông thì già yếu còn bà thì nằm liệt, lại thêm căn bệnh trầm cảm nên ai vào thăm bà cũng bị bà tỏ ra khó chịu, nên gần như bị mọi người xa lánh.

 

Căn nhà thứ 2 của chị Đông, chị khoảng 50 tuổi. Vào năm 17 tuổi, chị đã không may bị máy ép mía cán cụt mất một bàn tay, và hiện nay sống chỉ sống độc thân, và sống với một cuộc sống khá khó khăn về kinh tế và nhiều phương diện khác.

 

Khi được Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam hỗ trợ làm các căn nhà này, không những người được nhận nhà mà cả bà con láng giềng cũng đều rất vui, và hạnh phúc.

Và một điều khác chúng tôi muốn nói ở đây là đội ngũ thợ và những cộng tác viên rất nhiệt tình và biết tính toán, nên cũng dã tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với bình thường.

 

Bài trướcThánh Lễ An Táng Ông cố Phêrô, Thân phụ của Tu sĩ Phêrô Trần Thái Đức, SVD
Bài tiếp theoVị LINH MỤC bị giết hại

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây