Mùa Hè đáng nhớ tại Gx. Hải Sơn (Gp. Bà Rịa)

0
179

Mục vụ hè là khoảng thời gian tuyệt vời để học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Sau một năm học tập nơi trường lớp với đầy những kiến thức, chúng tôi được gửi đến các điểm mục vụ để góp nhặt thêm cho mình những hành trang mới, thiết thực cho hành trình trở thành một nhà truyền giáo tương lai. Mục vụ hè năm nay, tôi được sai đến với Giáo xứ Hải Sơn.

Giáo xứ Hải Sơn thuộc Giáo hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa. Giáo xứ nằm trên Quốc lộ 51, thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ngày đầu tiên đến đây, tôi khá bất ngờ với khuôn viên của giáo xứ. Nơi đây có một khuôn viên thật rộng rãi và khang trang. Sau một chuyến hành trình dài trên xe từ thành phố biển Nha Trang đến Giáo xứ Hải Sơn, tôi đã thấy thấm mệt. Vừa xuống xe, tôi lại càng bất ngờ với khuôn viên giáo xứ. Tôi thầm nghĩ: “Vừa đi bộ, vừa xách hành lý từ cổng vào tận nhà xứ chắc mệt lắm đây!” Và quả thật, khuôn viên rộng lớn ấy đã rất hữu ích cho các hoạt động của giáo xứ, nhất là việc tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi.

Giáo xứ Hải Sơn có khoảng 2.500 nhân danh, là một giáo xứ khá quy củ về cơ sở vật chất cũng như đời sống của giáo dân. Phần lớn người dân nơi đây là những người di cư từ những năm 1954 và 1975. Đa số họ là người gốc giáo xứ Nhân Hòa thuộc Giáo phận Vinh và người dân Nam Định. Có thể nói, người dân nơi đây rất dễ thương và hiền hòa. Họ có đời sống vật chất cũng như tinh thần khá ổn định. Vì sinh sống gần các khu công nghiệp lớn của cả nước như KCN Phú Mỹ nên họ có công ăn việc làm tương đối đầy đủ. Nhờ đó, đời sống vật chất cũng ổn định hơn.

Giáo xứ có khuôn viên khang trang, rộng rãi và cơ sở vật chất khá đầy đủ nên các hoạt động giáo dục cũng rất thuận tiện cho anh em chúng tôi trong thời gian mục vụ. Cha chánh xứ hiện tại là Cha Vinh Sơn Nguyễn Huy Quang. Ngài là người con của Giáo phận Xuân Lộc. Sau khi Giáo phận Bà Rịa được tách riêng, Ngài được bài sai mục vụ tại đây. Ngài là một vị linh mục rất nhiệt huyết với sứ vụ mục tử. Ngài đặc biệt quan tâm đến con người và chú trọng việc giáo dục cho các em thiếu nhi. Tuy mới về nhận xứ chưa lâu, nhưng Ngài đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc sửa sang các phòng học giáo lý cũng như giáo dục nhân bản cho các em.

Đến với giáo xứ, anh em chúng tôi được giao công việc dạy lớp xưng tội, lớp hôn nhân và dự tòng; bên cạnh đó là đồng hành và sinh hoạt với thiếu nhi, giới trẻ trong các buổi sinh hoạt, đặc biệt là trại hè. Về lớp xưng tội, giáo xứ có các em được chia thành ba lớp: lớp 8 tuổi, lớp 9 tuổi và lớp 10 tuổi. Mỗi lớp có khoảng 60 em học sinh, học vào các buổi chiều trong tuần từ 17g30 đến 19g00, từ thứ Ba đến thứ Bảy. Riêng Chúa Nhật, các em học vào buổi sáng sau Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi. Sau hai tháng học hè, các em lớp 10 tuổi đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu. Lớp Dự tòng và Hôn nhân gồm tất cả 10 anh chị, học vào tối thứ Ba và tối thứ Sáu hằng tuần. Còn về việc sinh hoạt và đồng hành với các em Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng tôi tổ chức sinh hoạt, học hỏi và cả ngày trại hè cho các em. Tinh thần các em rất hăng say, vui chơi nhiệt tình từ sáng sớm đến tối muộn. Bên cạnh các hoạt động dạy học và sinh hoạt, anh em chúng tôi cũng thăm viếng và đến với các gia đình giáo dân nơi đây. Họ đã đón tiếp chúng tôi bằng sự nhiệt tình, niềm nở và vui tươi.

Hai tháng mục vụ tại Hải Sơn đã đem lại cho tôi nhiều bài học thiết thực. Tôi học được rất nhiều điều quý giá nơi Cha chánh xứ. Qua Ngài, tôi học được cách tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp hơn, biết cách lên kế hoạch và thực hiện công việc cách tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, tôi còn được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết nơi Ngài, nhiệt huyết với sứ vụ được trao phó cho mình. Qua các anh chị giáo lý viên và người dân nơi đây, tôi cũng học được tinh thần phục vụ hăng say, vui vẻ và đầy nhiệt huyết với công việc của mình.

Mục vụ hè quả là khoảng thời gian tuyệt vời để tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình. Tôi nhận ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu nơi bản thân. Nhờ đó, tôi biết tích góp thêm cho mình những hành trang còn thiếu để trở thành một ‘người thợ gặt lành nghề’ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng ngay từ hôm nay.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Đức Maria – Mẹ của Hội Thánh)
Bài tiếp theo“Đến Mà Xem” – Những Bài học từ Mục vụ Mùa hè tại Gx. Sơn Long