THAO THỨC VÀ TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN CỦA CHA THÁNH ARNOLD JANSSEN*

0
712

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD (chuyển ngữ)

Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin gửi đến anh chị em bài dịch** nói về việc sùng kính Chúa Thánh Thần cách đặc biệt của Cha Thánh Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, trong linh đạo của Ngài.

– – –

“Ân Sủng, Tình Yêu, và Niềm Vui của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em!”

       Cha Arnold đã dùng lời chào này trong mọi lá thư lưu hành mà ngài truyền đạt cho Hội Dòng của ngài. Lời chào này thể hiện khát khao của cả tâm hồn của ngài. Nỗ lực quan trọng trong suốt 25 năm qua của cuộc đời là để thúc đẩy những đứa con tinh thần của ngài, nhất là các linh mục, hãy có lòng sùng kính Chúa Thánh Thần hơn.

       Ngài kiên trì với chủ hướng này lặp đi lặp lại. Các lời chúc, lời cầu nguyện, các hội thảo tôn giáo, các dòng tu, các nghi lễ, và lời khuyên liên quan đến đời sống tu trì đều chứa đầy chủ đề này. Tình yêu của Chúa Thánh Thần trở thành “linh hồn” của linh hồn ngài. Ngài luôn hằng đổ đầy khao khát làm thấm nhuần việc sùng kính này vào trong tâm hồn những ai theo ngài, và nhằm nhân rộng nó thông qua các linh mục. Ngài đã thể hiện điều này lặp đi lặp lại trong “Tuyên bố Thiêng liêng” (Spiritual Statement). Trước khi bàn đến chủ đề này, Cha Arnold viết:

Việc sùng kính đặc biệt Chúa Thánh Thần thật quan trọng làm sao đối với việc canh tân thiêng liêng trong tất cả các chặng đường của cuộc sống, nhất là cho các linh mục, và cho sự hoán cải hoàn toàn đối với những ai đang lang thang trong lầm lỗi và bất trung! Tôi đã dâng hiến chính mình tôi, thân xác và linh hồn cho Chúa Thánh Thần bằng hy sinh và đã nài xin ơn như sau: để hiểu sự vĩ đại của tình yêu Ngài, để sống và chết chỉ cho Ngài. Xin Ngài ở với con và làm cho con sống một cuộc sống không vương tội lỗi, và để đáp lại thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

        Ngài đã giữ gìn quy tắc thiêng liêng này đến khi qua đời. Nhiệt huyết sùng kính Chúa Thánh Thần đã hình thành đỉnh cao của việc thăng tiến đời tu. Việc sùng kính Chúa Thánh Thần là sự hoàn hảo, đỉnh điểm hoàn hảo trong linh đạo của Cha Arnold trong ý nghĩa cao đẹp nhất của ngôn từ.

       Nhưng, việc sùng kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã chẳng phải luôn là trung tâm đời sống thiêng liêng của Cha Arnold sao? Việc sùng kính đặc biệt đối với Chúa Thánh Thần là phần thưởng soi chiếu trong tâm hồn chiêm niệm và cầu nguyện đi vào chốn sâu thẳm của đời sống Chúa Ba Ngôi. Nó còn hơn cả được tán dương, sự hiểu biết thiêng thiêng về sự tuôn trào của tình yêu Thiên Chúa được tạo dựng và không được tạo dựng nơi tạo vật, vượt trên tất cả là nơi nhân tính thánh thiện của Đức Giêsu và Thánh Mẫu Ngài, nơi Hội Thánh, và nơi Vương Quốc vĩ đại của Thiên Chúa Cha.

       Có sự hòa điệu hoàn hảo trong sự hình thành phát triển này. Trong đời sống Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, sự tuôn trào tột cùng, đỉnh cao, và sự hoàn hảo của hoa trái thần linh gồm trong sự nhiệm xuất Thánh Thần. Trong việc thực thi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là sự mạc khải cuối cùng; và việc Ngài ngự xuống thế gian vào ngày Lễ Ngũ Tuần là sự ứng nghiệm và thành tựu đỉnh cao cho công trình của Đức Giêsu Kitô.

      Vì lý do này, Chúa Thánh Thần cũng là sự hoàn hảo thánh thiện nơi cá vị và sự trở lại hoàn toàn của ngôi vị đến kết hợp với Thiên Chúa. Trước đó, Ngài không mạc khải chính mình hoàn toàn, đời sống ân sủng trong ngôi vị sẽ trở nên một bức tranh hài hòa tuyệt mỹ, một sự thể hiện đời sống bất diệt và bình an của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ngự nơi chính vị. Ngôi vị trở nên một phản chiếu của bình an vĩnh cửu và cuộc sống an hòa của Ba Ngôi Chí Thánh.

       Tất cả cố gắng tu trì, tất cả quá trình trên đường đến sự hoàn thiện và nhân đức, vẫn chưa yên nghỉ, lao tác và không sinh hoa trái bao lâu liên kết Tình Yêu Thánh Thiêng là Chúa Thánh Thần chưa hòa hợp và hợp nhất mọi sự nơi Thiên Chúa. Hiểu sâu hơn về ngôi vị Chúa Thánh Thần, các công trình của Ngài, sự hiến dâng tình thương của Ngài, những ơn linh hứng của Ngài, và sự lãnh đạo của Ngài phác họa sự cố gắng nghiêm chỉnh và sự trưởng thành tu đức của một người. Bất cứ ai muốn thúc đẩy cách thành công sự trưởng thành của tâm hồn nơi chính mình và nơi tha nhân phải chuẩn bị cho mình và cho họ thông qua việc hiểu biết sâu sắc các phương thế giáo huấn và cầu nguyện. Cha Arnold viết: “Tình yêu được sinh ra từ sự hiểu biết và sự kính mến cao. Do đó, các anh em [SVD] chúng ta nên được hướng dẫn về ngôi vị Chúa Thánh Thần.”

“Có thế chúng ta nhận ra ân huệ Chúa ban!“ (x. Ga 4,10). Chúa Thánh Thần là trái tim, trung tâm, nguồn sống, trọng tâm của suy nghĩ và đời sống siêu nhiên. Bất cứ ai muốn cách tha thiết để vươn tới sự sống siêu nhiên sẽ được Ngài hướng dẫn từng bước. Nhưng chỉ khi nào người ta khao khát trở nên mật thiết với Ngài thì sẽ tìm thấy Ngài nơi chốn bình an trong sự sống siêu nhiên. Không hiểu được công trình của Ngài, con người chỉ thấy các chân lý siêu nhiên như là kẻ xa lạ. Chúng dường như những mảnh vỡ, những mẩu không dễ nắm bắt, cũng như những mảnh vỡ thiên thạch và ngôi sao được ném từ ngoài không gian vào cuộc sống ta. Một thế giới cao hơn, chan chứa tình hiệp nhất và sự sống chỉ mở ra đối với ai tìm hướng mình về mặt trời của hệ sáng này. Và mặt trời là Chúa Thánh Thần. (Cha Albert Maria Weiss, O.P.)

Chúng ta hãy thử xem! Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng con đường chúng ta như mặt trời soi chiếu!

_____________________

Chú thích:

[*] Tựa đề bài viết do người dịch đặt.

[**] Trích dịch sang tiếng Việt từ tác phẩm của Herman Fischer, You Are the Temple of the Holy Spirit, dịch theo bản dịch tiếng Anh của Paul La Forge, (Manila, Philippines: Logos Publications Inc., 1996, 1999), trang 151-153.

 

 

 

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm C)
Bài tiếp theoTình yêu mãnh liệt như tử thần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.