Thứ Sáu tuần IV thường niên B

0
414

Ts. Phêrô Lê Việt Tân, SVD

Bài đọc: Hr 13,1-8

Tin Mừng: Mc 6,14-29

Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó là ông Êlia.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói: “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!” Số là vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được.[…].

—– o0o —–

VAI TRÒ NGÔN SỨ

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cái chết oan ức của một vị ngôn sứ, đó là Gioan Tẩy Giả. Ông không chết vì phạm tội mà ông chết vì quá công chính. Ông không chết vì nói những lời sai trái nhưng ông chết vì nói lời chân lý. Đó quả là một nghịch lý khiến ta phải suy nghĩ.

Ông cha ta dạy rằng “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đành rằng lý tưởng sống là thế, nhưng trong thực tế cuộc sống không giống như ta nghĩ vì khi mà đúng – sai, phải – trái, thiện – ác … là những mặt đối lập bất dung hợp, làm sao ta có thể chọn cách nói “trung dung” đây? Chân lý chỉ có một, vì thế chỉ có một phương thế duy nhất để diễn đạt và bảo vệ chân lý là “nói sự thật”.

Ai cũng biết rằng nói sự thật là tốt, nhưng hậu quả của việc nói lên sự thật thì không phải ai cũng dám đối diện. Rất nhiều người đã chọn “sự giả dối mà an phận” còn hơn là “sự chân thật mà chuốc lấy đau khổ”. Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm ngược lại, vì thế ông đã phải trả cái giá quá đắt. Nhìn lại suốt dòng lịch sử Giáo Hội có vị ngôn sứ nào khi nói “sự thật” mà không phải bị bắt bớ đâu, ngay cả con Thiên Chúa đến thế gian làm chứng cho sự thật cũng phải nhận lấy cái chết cay đắng.

Là một Kitô hữu, mỗi chúng ta đều mang trên mình vai trò của ngôn sứ. Điều đó nhắc nhở rằng chúng ta có nhiệm vụ “nói lên sự thật”. Trong một thế giới mà sự giả dối lên ngôi và sự thật là một thứ “xa xỉ”, tiếng nói ngôn sứ của mỗi người chúng ta là ánh sáng ló rạng trong đêm tối, là một chồi non đang nhú lên giữa đống tro tàn. Hãy tự hỏi rằng? Tôi có dám nói lên tiếng nói ngôn sứ trong thế giới hôm nay không?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến chân lý và mạnh mẽ nói nên sự thật giữa thế giới hôm nay. Amen.

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật III TN B
Bài tiếp theoThực Tập Mục Vụ