Thầy Phaolô Đặng Văn Lãng – Học viện Ngôi Lời
LỄ TRUYỀN TIN – Lễ Trọng Bài đọc 1: Is 7, 10-14; 8,10
Bài đọc 2: Hr 10, 4-10
Tin Mừng: Lc 1,26-38
[…] Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” […].
—– o0o —–
LỜI ĐÁP XIN VÂNG
Truyền tin là một biến cố hết sức quan trọng trong lịch sử cứu độ. Nếu không có biến cố Truyền Tin, thì cũng sẽ không có biến cố Giáng Sinh và Phục Sinh. Chính vì thế, ngày hôm nay Hội Thánh đã mừng biến cố Truyền Tin bằng thánh lễ trọng thể, với Phụng vụ phong phú.
Để biến cố Truyền Tin được diễn ra theo đúng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta không thể bỏ qua vai trò “Máng Thông Ơn Thiên Chúa” của Đức Maria với lời đáp “xin vâng” trong Tin Mừng hôm nay. Lời thưa xin vâng của Mẹ đã nói lên sự xác tín của Mẹ vào Thiên Chúa. Trình thuật truyền tin hôm nay được đặt liền sau biến cố thiên thần truyền tin cho ông Dacaria trong đền thờ. Và sự cứng lòng của Dacaria lại càng làm tôn vinh hơn lời đáp xin dâng của Mẹ qua niềm xác tín mạnh mẽ, dứt khoát vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng của Mẹ cũng thể hiện sự phó thác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau khi tất cả thắc mắc được thiên thần giải đáp, Mẹ đã khiêm hạ với một lòng phó thác cậy trông qua câu trả lời: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Sự phó thác cậy trông tuyệt đối của Mẹ nơi Thiên Chúa đã khai mở ơn cứu độ cho nhân loại.
Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng có thể làm tất cả, nhưng Ngài muốn con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng sự tự do đáp trả. Vì khi tạo dựng nhân loại, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do trong mọi hành động của mình. Và tiếng thưa xin vâng của Mẹ chính là tiếng nói đại diện cho sự tự do đáp trả kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho mỗi người chúng con cũng biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời của mình để mạnh dạn đáp lời thưa xin vâng như Mẹ năm xưa. Amen.