Suy Niệm LC Thứ Hai tuần VI TN B

0
253

Thầy Carôlô Lê Văn Toàn – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: St 4,1-15.25

Tin Mừng: Mc 8,11-13

Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật  cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

—– o0o —–

XIN DẤU LẠ

Tâm lý chung, người ta thường bị hấp dẫn bởi những dấu lạ, những điều khác thường. Đặc biệt, những dấu lạ ấy lại xuất phát từ những người nổi tiếng, những người có danh phận và chức quyền. Xuất phát từ tâm lý ấy, hôm nay những người Pharisêu đã kéo đến với Đức Giêsu để đòi một dấu lạ từ trời để thử Người.

Thực ra, Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trước đó: Người hồi sinh cho con gái ông trưởng hội đường Giaia (Mc 5,21- 24); Người thể hiện uy quyền trên thiên nhiên: dẹp yên bão tố (Mc 4,35-41), đi trên sóng nước (Mc 6,45-51), hai lần hóa bánh ra nhiều (Mc 6,30-44; Mc 8,1-10)… Những dấu lạ đó dù nhãn tiền nhưng người Pharisêu vẫn cứng lòng, không chịu tin. Bởi vì, họ không chấp nhận Đấng Mêsia lại có một xuất thân tầm thường như thế, đồng thời nếu tin nhận Người thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi và uy thế của họ trong dân. Vì thế, hôm nay họ muốn đặt Chúa Giêsu vào một thử thách, đòi hỏi Người phải thực hiện một dấu lạ xuất phát từ trời cao, từ chính chính Chúa Cha. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã quá thấu hiểu dã tâm của họ, nên Người nói sẽ không có một dấu lạ nào được thực hiện.

Lắm lúc trong cuộc sống, tôi cũng cầu xin Chúa ơn này ơn kia, dấu lạ này đến dấu lạ nọ. Tôi chỉ muốn Chúa thực hiện mọi thứ theo ý riêng của tôi: không học chăm chỉ mà muốn thi được điểm cao; làm việc chưa tận lực nhưng lại có nhiều đòi hỏi, … mà chưa biết biến đổi mình cho đẹp ý Chúa. Nhiều khi xin được như ý, tôi lại nghĩ việc đó do chính mình làm nên để rồi kiêu ngạo, quên luôn lời cảm tạ và lòng tin tưởng vào Chúa.

Lạy Chúa, mỗi phút giây trong cuộc đời con đều là dấu lạ Chúa đã làm nên. Xin cho con luôn tin tưởng vào Ngài để con thay đổi bản thân và biết đem những dấu lạ đó đến với mỗi người chung quanh.

Bài trướcTHÁNH LỄ MÙNG 2 TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
Bài tiếp theoSuy Niệm LC Thứ Ba tuần VI TN B