Ngày 30/4: CON CẦN ĐẾN NGÀI

0
255

 

https://youtu.be/6RSelO1ULe4

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến.

Soi sáng cho con để con biết nói những lời lẽ tốt đẹp, những lời có thể làm cho người khác nên tốt hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dẫn dắt, để qua những cử chỉ của con diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu, và những người khác có thể thăng tiến trong tình huynh đệ mà Ngài ban tặng cho họ.

Xin ban cho con sự linh hoạt và sự cởi mở để con có thể thích nghi trong sự khiêm hạ trước những nhu cầu của người khác. Xin ban cho con đôi tai biết lắng nghe để nghe những gì Ngài nói với con qua họ.

Xin làm trổ sinh những đặc sủng mà Ngài đã tuôn đổ trong cuộc sống của con để con chu toàn sứ vụ của mình trong thế giới này.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn con, đừng để con lạc đường.

Xin dạy con biết phân biệt, để con không quá chú tâm vào những hình thức bên ngoài và tìm kiếm sự nổi tiếng.

Xin đừng để con nương tựa vào những sự an toàn giả tạo khiến con rời xa Ngài.

Xin chạm vào nội tâm con, lạy Chúa Thánh Thần, để con sống với Ngài, con muốn để cho Ngài mang con đi nơi đâu Ngài muốn, như Ngài muốn và khi nào Ngài muốn; để bước đường của con luôn được Ngài chỉ dẫn, để con luôn được ở với Ngài, để con biết sự thật chỉ có nơi Ngài mới có nguồn sự sống.

Con cảm tạ Ngài, lạy Chúa Thánh Thần, bởi vì con có thể tham dự vào việc xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa và vì thế con có thể lớn lên trong tình yêu của Ngài. Amen.”

_________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 29/4: KÍNH NHỚ THÁNH NỮ CATARINA THÀNH SIENA
Bài tiếp theoNgày 1/5: KHÁM PHÁ NHỮNG DẤU CHỈ CỦA NIỀM HY VỌNG