Ngày 29/4: KÍNH NHỚ THÁNH NỮ CATARINA THÀNH SIENA

0
269

Hôm nay chúng ta chiêm ngắm những kỳ công mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong cuộc đời thánh nữ Catarina Siena. Nơi thánh nữ, chúng ta nhìn thấy biểu lộ sự khôn ngoan từ những điều giản dị, bởi vì Catarina là một phụ nữ mù chữ, không được đào tạo, đã đến để giải thích những mầu nhiệm sâu thẳm của đời sống tâm linh và đã có khả năng loại trừ những lỗi lầm của những người tỏ ra là khôn ngoan trong thời đại của chị. Hành động của Chúa Thánh Thần trong con người đã để cho mình được Ngài dạy dỗ, sản sinh sự khôn ngoan cao nhất, và thấm nhuần sự dũng cảm vào trong những yếu kém một cách khó hiểu. Sự khiêm nhường và yếu kém của Catarina đã có thể khiến Đức Giáo hoàng phải đưa ra lời khuyên và vạch trần những yếu kém của các giám mục.

Tiếp đến, nơi những người mà Chúa Thánh Thần hành động, họ để cho mình được dẫn dắt và thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, họ quên đi lo lắng vì những mệt mỏi có thể gây ra do sứ vụ của mình; không còn sợ mất thời gian, mất năng lượng, và ngày càng trải nghiệm sự an toàn hơn, nếm thử “niềm vui và bình an trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17). Bởi cuộc sống vững bền mà Thần Khí đã ban tặng qua nhiều năm tháng, “già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” (Tv 92,15).

Sự sống của Thiên Chúa nơi chúng ta làm cho chúng ta được cảm nghiệm, khi một phần trong chúng đang mệt mỏi, thì cũng có một mức sống khác đang triển nở: “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40,29-31).

Hôm nay, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong chúng ta sự khôn ngoan của những con người khiêm tốn. Xin Ngài ban cho ta sức mạnh của các thánh theo cách mà Ngài dẫn dắt họ.

__________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]28

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcQuê hương chúng ta ở trên Trời
Bài tiếp theoNgày 30/4: CON CẦN ĐẾN NGÀI