Ngày 28/05: PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

0
347

Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu, để yêu thương không phải là một nghĩa vụ, nhưng là một sự cần thiết, một niềm vui, một chọn lựa thật sự tự do.

Khi để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến tình yêu, chúng ta không còn là nô lệ cho hàng ngàn những thứ mà mình phải chu toàn. Chúng ta là những người tự do, bởi vì một cách tự nhiên nảy sinh trong mình những việc làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Khi Chúa Thánh Thần đã biến đổi chúng ta, sự tự do của Kitô hữu là trở thành nô lệ của người khác (Gl 5,13), bởi vì Chúa Thánh Thần giải thoát chính chúng ta để làm cho chúng ta nên một với anh chị em và mang chúng về cho Chúa Kitô. Đó là cảm nghiệm của Thánh Phaolô, ngài nói: “Tôi hoàn toàn tự do, trở thành nô lệ của mọi người” (1Cr 9,19). Và như vậy, thay vì mất chính mình thì chúng ta đạt được tự do quý giá nhất, sự giải thoát mà tình yêu tạo ra. Một trái tim rộng lượng là một trái tim thoát khỏi sự tệ hại nhất: sự thờ ơ.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNĐGM. Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 27/05: LÒNG BAO DUNG
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B (Mt 28,16-20)