“Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, lau sạch những tàn dư của sự hận thù và những ký ức xấu trong nội tâm con.
Xin hãy cho con nhớ lại quá khứ với sự thanh thản, không có sự rùng rợn hay buồn bã, không có nỗi đau đớn hay sợ hãi.
Sự an toàn của con là được ở trong tình yêu của Ngài và trong sự ấp ủ của sức mạnh Ngài.
Xin đừng để con yếu đuối và hao mòn bởi thiếu sự khoan dung và tha thứ.
Mọi ước muốn trả thù đều bắt đầu từ nội tâm con.
Lạy Chúa Thánh Thần xin tỏ cho con thấy, sự trả thù đó chấm dứt chính cuộc sống của con và giết chết niềm vui và sự bình an của con.
Xin giúp con tha thứ cho những người mà cách này hay cách khác đã làm con đau khổ. Ước gì con không cần phải làm cho họ đau khổ để con cảm thấy thỏa mãn.
Xin tuôn đổ trong con lòng từ bi của Ngài, đặt vào đôi mắt con cái nhìn đầy từ bi của Ngài để con có thể nhớ đến họ mà không có oán hận và đau khổ.
Lạy Thiên Chúa của con, xin giải thoát con để con có thể hít thở niềm hạnh phúc và bước đi mà không bị dằn vặt nội tâm.
Xin tỏ cho con thấy rằng cho thì hạnh phúc hơn là đón nhận, và tốt hơn là lấy điều tốt để chiến thắng sự ác.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Amen.”
_______________________