Ngày 27/05: LÒNG BAO DUNG

0
246

“Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Xin giải thoát con, để con không nuôi dưỡng sự thiếu kiên nhẫn và sự khinh miệt người khác.

Xin chạm vào ánh mắt con để con có thể nhìn vào người khác như Chúa Giêsu, với tất cả lòng kiên nhẫn.

Con chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng trắc ẩn với những người tội lỗi, đầy kiên nhẫn và cảm thông với những yếu đuối của các môn đệ Ngài, rất gần gũi với tất cả mọi người.

Con muốn học nơi Chúa Giêsu, Đấng kiên nhẫn và khiêm nhường, để gặp được sự nghỉ ngơi và giảm đi sự thiếu kiên nhẫn của con.

Con chúc phúc cho những người làm phiền con, những người làm mất lòng con, những người làm con mệt mỏi, những người quấy nhiễu con, những người ngăn cản con.

Con chúc lành cho họ để họ trở nên đẹp hơn và thánh thiện hơn mỗi ngày, để họ phản ánh tình yêu và vẻ đẹp của Ngài.

Xin chạm tay Ngài vào cuộc sống của họ để họ được hạnh phúc.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến trong cuộc đời con, thấm vào nội tâm con, chữa lành con với sự lắng đọng linh thánh của Ngài.

Xin chữa trị những vết thương của sự thân mật đã khiến con từ chối những người khác.

Xin chữa lành tận gốc rễ sự thiếu khoan dung của con, những phản ứng xấu của con, và ban cho con món quà là lòng kiên nhẫn. Amen.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNĐGM. Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 26/05: VỊ LƯƠNG Y CỦA TÂM HỒN
Bài tiếp theoNgày 28/05: PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG