Ngày 26/05: VỊ LƯƠNG Y CỦA TÂM HỒN

0
231

“Xin chữa lành những thương tích.

 

Biết bao những thương tích chúng ta đang mang trong lòng! Lớn hoặc bé, cũ hoặc mới, những thương tích này đang ngự trị trong lòng, do những ký ức đau đớn, do những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, do những thất bại, do những sai lầm, do tình yêu bị khước từ, do những gì ta không thể làm được.

Có lẽ với lý trí của mình, chúng ta có thể làm giảm dần những ký ức đó, nhưng tình cảm của chúng ta tiếp tục bị tổn thương vì những thương tích đó.

Chúa Thánh Thần có thể đi vào trong tâm hồn ta và có khả năng chữa lành những thương tích này. Hãy bày tỏ cho Ngài biết những gì làm chúng ta đau, hãy nói với Ngài những gì ta đang cảm giác và chúng ta hãy hình dung Ngài đổ tràn dầu thơm để cứu chữa và làm lành, điều này diễn ra như một sự âu yếm nhẹ nhàng hàn gắn các vết thương một cách cẩn thận và dịu dàng.

Ngài đang nói với mỗi người chúng ta: “Ta, chính Ta là Đấng an ủi ngươi” (Is 51,2). “Các núi đồi sẽ chuyển lay, nhưng tình yêu của Ta sẽ không rời xa ngươi” (Is 54,10). “Chính Ta sẽ nuôi chiên của Ta,… Ta sẽ chữa lành vết thương và an ủi những con chiên bị đau ốm” (Ed 34,15.16).

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần VIII TN)
Bài tiếp theoNgày 27/05: LÒNG BAO DUNG