Ngày 25/05: NGUỒN NƯỚC SỰ SỐNG

0
195

 

“Xin tưới gội chỗ khô khan.

 

Chúa Thánh Thần cũng như là cơn mưa, nước thấm vào lòng đất khô cằn. Chúng ta là mặt đất khô cằn và nứt nẻ. Nhưng khi Ngài đổ mưa ân sủng, sa mạc của chúng ta trở nên xanh tươi, đầy hoa và sức sống.

Chúng ta đã từng dành tặng cho đời nhiều thứ của thế gian này, chúng ta đã hao mòn năng lượng của mình trong vô số những điều vô nghĩa, khiến chúng ta khô khan nội tâm, thiếu sự sống, thiếu tình yêu, thiếu cái đẹp.

Hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài tuôn đổ như mưa rào làm trổ sinh những hạt giống tốt mà chính Ngài muốn đặt vào trong chúng ta.

Ngài đã hứa: “Ta sẽ đổ nước trên mặt đất khô cằn và những dòng suối trên vùng đất cháy khô” (Is 44,3).

Chúng ta hãy khẩn cầu Ngài tưới, làm hồi sinh, hãy làm mới những giọt thánh linh của Ngài, hãy ban lại sức sống và năng lực cho chúng ta, hãy phục hồi những ước mơ và niềm hy vọng của chúng ta. Như thế Ngài sẽ hoàn tất lời tuyên hứa cùng ngôn sứ Hôsê:

Với Israel Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Libăng. Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Libăng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi ny nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Libăng” (Hs 14,6-8).

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcLỰA CHỌN KHÔN NGOAN (Thứ Ba, Tuần VIII Thường Niên)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần VIII TN)