Ngày 15/5: MỖI NGƯỜI NÊN THÁNH THEO CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH

0
262

Trong lịch sử của Giáo hội, chúng ta có một kho tàng với hàng ngàn vị thánh khác nhau, mỗi người đã phản ánh một cách thức riêng vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Họ đã để cho Chúa Thánh Thần chạm đến và Ngài đã làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của họ.

Thánh Phanxicô Assisi đã phản ánh sự khó nghèo và niềm hân hoan của Thiên Chúa, thánh Rita đã tỏ cho chúng ta thấy sức mạnh và sự trao ban của Chúa Giêsu, thánh Cadêtanô đã tỏ cho ta thấy sự yêu mến của ngài đối với người nghèo và mối quan tâm của ngài đối với những người đau khổ.

Đó là lý do tại sao, khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện trước hình ảnh của một vị thánh, ví dụ Thánh Giuse, trong hình ảnh đơn sơ của Thánh Giuse, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá ra sự phản chiếu từ sự yếu ớt của cậu bé Giêsu, khiến chúng ta cảm thấy sự âu yếm đầy yêu thương của thánh nhân, ngài nói với chúng ta: “Tôi ở bên cạnh bạn, tôi không từ bỏ bạn, tôi yêu mến bạn”.

Nhưng bây giờ từng người cần nên hỏi mình rằng: Còn tôi? Chúa Thánh Thần muốn làm gì nơi tôi? Không ai trong chúng ta phải lặp lại những gì thánh Rôsa, cũng không phải thánh Phanxicô hay thánh Têrêsa Calcútta. Từng người đến để nên thánh bằng cách thức riêng của mình, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên mỗi người một cách khác biệt, và Chúa Thánh Thần muốn đặt trong cuộc sống từng người một phản chiếu của Chúa Giêsu mà Ngài chưa từng đặt vào người khác. Chúng ta hãy trao phó cho Chúa Thánh Thần để Ngài có thể thực hiện công việc của mình:

“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcHÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY! (Thứ Bảy, Tuần VI Phục Sinh, B)
Bài tiếp theoLỆNH TRUYỀN LÚC THĂNG THIÊN (Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời)