Ngày 13/5: XIN XOA DỊU NỖI LÒNG CON

0
245

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, Ngài nhìn thấy tất cả những cảm xúc đôi khi nổi loạn trong nội tâm con. Nhìn vào sự lo lắng, cơn giận dữ của con, những phản ứng dữ dội, mỗi lúc con cảm thấy mình bất xứng và oán trách bản thân vì những điều mà người khác nói về con, hoặc vì những sai lầm và những bất toàn của người khác.

Xin hãy đến như cơn mưa rào làm dịu mát tâm can, để con không bị bỏng và bị bệnh vì những căng thẳng đó.

Xin hãy đến như một làn gió ấm áp vuốt ve và trả lại sự bình yên; xin hãy đến như khúc nhạc dịu êm giúp con thư giãn tâm can.

 Xin hãy đến như tình yêu và sự dịu dàng giúp con hiểu được người khác.

Con muốn những lo lắng và oán giận đó để làm gì? Xin giúp con sử dụng năng lượng của mình cho những điều tốt đẹp, bởi vì con không muốn để mặc bản thân mình trong những sự than phiền và đau khổ vô nghĩa.

Lạy Chúa Thánh Thần hiền hòa và thanh thản, xin hãy đến. Hãy đến, để con luôn chọn tình yêu, đối thoại và tình thân hữu. Xin hãy đến, để con có thể đáp trả bằng tình yêu, để con có thể lấy điều thiện chiến thắng điều ác.

Sống yêu thương luôn là cách tốt nhất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Amen.”

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 12/5: KHÁT KHAO SỰ THIỆN HẢO
Bài tiếp theoNgày 14/5: KÍNH THÁNH MÁTTHIA