Ngày 14/5: KÍNH THÁNH MÁTTHIA

0
318

Chúa Thánh Thần hành động như Ngài muốn và nhiều lần làm chúng ta ngạc nhiên với sự tự do thiêng liêng đó. Hôm nay chúng ta mừng kính thánh tông đồ Mátthia, và khám phá ngài một cách đặc biệt. Bởi vì cuộc bầu chọn của thánh Mátthia được thực hiện bằng cách rút thăm (x. Cv 1,23-26). Cách làm này đã được áp dụng để biết quyết định của Thiên Chúa. Do đó, trong lời cầu nguyện, các tông đồ đã nói: Xin chỉ cho chúng con thấy Ngài muốn chọn ai” (Cv 1,24). Sự lựa chọn Mátthia là một vấn đề của tình yêu Thiên Chúa, vượt qua tất cả các tiêu chí của con người.

Nếu họ khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa bằng cách rút thăm, chúng ta không mong Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta bằng chỉ một cách kỳ diệu, bởi vì Ngài sẽ nói với chúng ta bằng hàng nghìn cách đơn giản và giúp ta khám phá điều Ngài muốn theo những cách rất thông thường và kín đáo.

Không chỉ Mátthia đã được tuyển chọn với sự nhẹ nhàng. Mỗi người chúng ta cũng được chọn lựa để sống trong tình thân hữu với Chúa Giêsu, và sống lời mời gọi chu toàn sứ vụ là sinh nhiều hoa trái của tình yêu, đến độ hiến dâng cuộc sống mình để đáp trả lại sự chọn lựa này. Thật tuyệt vời khi cảm nhận sự duyên dáng này, được tuyển chọn một cách nhưng không, không phải vì ai đó xứng đáng hoặc đánh đổi bằng thứ gì, không phải vì người đó có thể đạt được, đòi hỏi được hoặc trông đợi nó bằng một số tiêu chuẩn hoặc công việc cá nhân.

Chúa Thánh Thần đến nhiều lần trong cuộc đời mỗi người, nhờ đó chúng ta có thể chu toàn một cách tốt đẹp những sứ vụ của mình, không phải vì chúng ta hoàn hảo hoặc xứng đáng, nhưng bởi tình yêu nhưng không và tự do. Ngài hoạt động nơi đâu Ngài muốn và theo cách Ngài muốn. Chúng ta hãy để cho Ngài hướng dẫn.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]13

 

 

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 13/5: XIN XOA DỊU NỖI LÒNG CON
Bài tiếp theoTự tình Cây bằng lăng và Chàng tu sĩ