Ngày 12/5: KHÁT KHAO SỰ THIỆN HẢO

0
318

Chúa Thánh Thần ném tôi về tương lai và mời gọi tôi phát triển. Nhưng trong thực tế, điều Ngài quan tâm nhất là việc tôi sống cuộc sống này với tất cả niềm khát khao của mình. Ngài muốn tôi cống hiến cuộc đời mình cho những gì tôi muốn sống. Mong muốn trở nên tốt hơn là quan trọng, nhưng phải làm sao để điều đó giúp ta luôn ý thức về tương lai. Và điều đó làm chúng ta lo lắng, giây phút hiện tại không thấy bình an.

Tôi phải chọn lựa trước tiên cho giây phút hiện tại, bởi vì đó là điều Thiên Chúa đang ban tặng cho tôi và như thế tôi có quyền sống tốt nhất khả năng của tôi. Thiên Chúa là Đấng ban cho tôi sự sống và vì vậy Ngài ban cho tôi tất cả quyền được sống hạnh phúc trong thế giới này.

Bất kể những sai lầm của tôi, tôi được Ngài yêu mến, Ngài không thể từ chối công trình của Ngài trên đời tôi.

Vì vậy, hôm nay là một ngày thật giá trị và tôi được kêu gọi để sống ngày này. Quá khứ đã xảy ra rồi. Tôi không thể xóa nó, nó đã kết thúc. Và quá khứ đó không có quyền làm hỏng cuộc sống hiện tại mà Thiên Chúa đang quảng đại ban tặng cho tôi.

Tôi phải sống ngày hôm nay theo cách mà tôi có thể cảm thấy rằng, tôi xứng đáng tồn tại. Tôi cần để cho chính mình được mang đi bởi Chúa Thánh Thần. Tôi nhận biết rằng mình đang được yêu thương, và Ngài ban cho tôi tình yêu và kế hoạch của Ngài, Ngài cho tôi những điều tốt nhất và giúp tôi tận hưởng những gì có thể lúc này.

Bây giờ tôi để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi, và cho bản thân tôi sống hành trình này với sự bình an, lòng tín thác, xứng nhân phẩm và sự sáng tạo.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 11/5: CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI NỘI TÂM TA
Bài tiếp theoNgày 13/5: XIN XOA DỊU NỖI LÒNG CON