Ngày 10/5: SỐNG KHIÊM HẠ

0
373

Chúa Thánh Thần đưa ta tới thờ phượng Chúa Cha; và điều xúc phạm đến Ngài là chúng ta tôn thờ những sự vật trần thế. Nhưng điều xúc phạm đến Ngài hơn cả là khi chúng ta tôn thờ chính mình, như thể chúng ta cũng là những vị thần.

Để không phải chịu đựng quá nhiều và để những lầm lỗi, những vấp ngã không làm chúng ta bị tê liệt thì cần phải nhận ra điều này: rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Vì vậy, điều tốt nhất là thờ lạy Thiên Chúa, Đấng duy nhất xứng đáng được tôn thờ. Chúng ta không thể giả vờ để người khác tôn thờ mình, cũng không thể giả vờ tôn thờ chính mình. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối, không có nhược điểm và bất toàn. Tất cả các sinh vật được tạo ra trong thế giới này đều bị hạn chế, và điều không tránh khỏi là chúng ta cũng phạm sai lầm. Thậm chí nếu chúng ta không xúc phạm tới ai, thì cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều hài lòng với cách sống và hành động của chúng ta.

Có rất nhiều điều chúng ta không biết và không thể đo lường được hết những hậu quả từ các hành động và lời nói của mình. Chúng ta không biết những gì trong lòng của người khác, chúng ta không thể biết mọi thứ, và thậm chí không biết rõ bản thân mình. Cách thức của chúng ta nhất thiết phải có giới hạn. Do đó, chúng ta hãy nhận ra rằng mình không phải là các vị thần, cũng như không thể là các vị thần. Khả năng của con người là rất giới hạn. Chúng ta phải chấp nhận điều này với sự thanh thản và thực tế, và từ bỏ đi lý tưởng sai lầm rằng mình hoàn toàn hoàn hảo.

Tốt nhất thỉnh thoảng ta nên thỉnh cầu Chúa Thánh Thần với lòng đơn sơ, là giúp chúng ta chấp nhận giới hạn của mình với sự thanh thản. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cố gắng cải thiện, nhưng đừng quá bị ám ảnh hay buồn bã bởi những điểm yếu của mình.

Những lỗi lầm có thể đưa chúng ta tới sự khôn ngoan tuyệt vời của sự khiêm nhường, nhân đức đẹp đẽ của lòng thương xót, sự kiên nhẫn nhẹ nhàng với những lỗi lầm của người khác, khả năng phụ thuộc vào Thiên Chúa với sự đơn sơ,…

Vì vậy, chúng ta phải yêu chính mình “như chúng ta là”: như những sinh vật giới hạn được mời gọi không ngừng phát triển. Chúng ta là một hỗn hợp, một sự kết hợp của những điều tốt đẹp, của những sai lầm và của những khả năng biến đổi mới. Hãy chấp nhận và yêu thích sự kết hợp này vì nó khiến chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒN Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcCộng đoàn Thần học SVD Tĩnh tâm Tháng 5/2021
Bài tiếp theoNgày 11/5: CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI NỘI TÂM TA